4 biểu hiện rõ ràng của người đàn ông xem vợ như báu vật
Nếu yêu vợ thật lòng, người đàn ông luôn thể hiện qua những hành động thiết thực.
Luôn nghĩ đến vợ đầu tiên
Nhiều người đàn ông sau khi kết hôn luôn cảm thấy bị ràng buộc bởi hôn nhân và không còn tự do như trước. Đôi khi, họ muốn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân và được sống tự do trong vài ngày. Tuy nhiên, người đàn ông yêu vợ thật lòng sẽ luôn muốn ở bên vợ.
Dù có ở đâu, làm gì, họ vẫn luôn nghĩ đến vợ đầu tiên. Họ luôn lo lắng cho vợ. Khi gặp những người phụ nữ hấp dẫn, có ý định "thả thính", người đàn ông này sẽ có cách kiềm chế, lảng tránh chứ không dễ dàng ngả lòng. Ở bên người đàn ông như thế này, phụ nữ sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.
(Ảnh minh họa)
Giúp đỡ vợ làm việc nhà
Thực tế, đàn ông nên hiểu rằng việc nhà không phải là công việc của một người phụ nữ. Người chồng yêu vợ sẽ biết cách chia sẻ việc nhà với vợ, giống như việc người vợ cũng đi ra ngoài kiếm tiền, san sẻ gánh nặng tài chính với chồng.
Đừng nói rằng phụ nữ sinh ra để làm việc nhà. Phụ nữ là vợ, làm mẹ chứ không phải bảo mẫu hay osin. Người yêu vợ thì sau khi kết thúc công việc ở cơ quan, họ sẽ không ngần ngại giúp đỡ vợ làm việc nhà, chăm sóc con cái.
(Ảnh minh họa)
Kiên nhẫn đi mua sắm cùng vợ
Ngày nay, một số người đàn ông thường thiếu kiên nhẫn hơn, đặc biệt là khi đi mua sắm với vợ. Nếu phải đi mua sắm cùng vợ, họ sẽ tỏ thái độ bực tức hoặc chỉ cắm mặt vào điện thoại để giết thời gian. Họ cho rằng đưa vợ đi mua sắm là một việc làm hết sức lãng phí thời gian.
Nhưng người đàn ông yêu vợ thật lòng sẽ chẳng ngại đi mua sắm với vợ. Khi đi mua sắm, anh ấy sẽ tỏ ra kiên nhẫn, thậm chí thích thú với những món đồ bạn muốn mua. Chàng sẽ không bao giờ phàn nàn cho đến khi bạn chọn được một món đồ ưng ý.
Sẵn sàng chi tiền cho vợ
Trong hôn nhân, không thiếu những người đàn ông thích đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Họ luôn muốn tự mình nắm giữ toàn bộ tiền bạc, tài sản trong nhà. Người đàn ông yêu vợ dù giàu, hay nghèo cũng sẵn sàng chi tiền để đáp ứng nhu cầu vật chất của bạn.
Anh ấy thậm chí sẽ tiết kiệm tiền để có thể mua những món quà làm bạn bất ngờ. Chàng làm như vậy để bạn được vui vẻ, hạnh phúc. Gặp được người đàn ông như vậy, chị em hãy trân trọng.
Theo Emdep
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
27 phút trước
-
55 phút trước
-
57 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước