4 câu nói 'cấm kỵ' phụ nữ đừng bao giờ thốt ra
Thay vì những câu hỏi ngốc nghếch, hãy thốt lên từ đôi môi xinh: "Mình xứng đáng được yêu thương bởi một người đàn ông tốt".
Những lời lẽ thốt ra miệng phản ánh suy nghĩ bên trong của mỗi người. Suy nghĩ ấy tạo ra hành động, từ hành động trở thành thói quen, hình thành nên tính cách và chính tính cách quyết định số phận của bạn.
Có những câu nói nghe qua tưởng chừng rất đơn giản, chẳng hề gây hại nhưng thực chất chúng nguy hiểm hơn phụ nữ tưởng tượng rất nhiều.
Phụ nữ đừng bao giờ treo trên miệng 4 câu nói sau đây, nếu không chúng sẽ khiến trái tim bạn bị giày vò và dần dần đẩy cuộc đời bạn vào thất bại, đau khổ!
Sao số tôi lại xui xẻo như vậy?
Chẳng có số phận nào ở đây cả, không ai trên đời này bị điều khiển và sắp đặt bởi số phận. Đôi khi những chuyện không may xảy đến như một điều... hiển nhiên trong cuộc sống.
Bởi cuộc đời vô thường, biến cố và trắc trở có thể bất ngờ ập đến chẳng báo trước với bất kỳ ai.
Cũng có khi hệ quả xấu đó đến từ chính bản thân bạn mà ra, do cách hành xử hoặc làm việc của bạn trước đó gây nên.
Ảnh minh họa
Suy nghĩ đổ lỗi cho số phận không bao giờ giúp phụ nữ giải quyết được vấn đề. Trái lại còn khiến bạn thiếu tỉnh táo để nhìn thẳng vào bản chất sự việc, nhận rõ sai lầm, yếu kém của bản thân mà sửa đổi, cải thiện. Bạn sẽ ngày càng thụt lùi, thất bại mà thôi.
Cũng tại... nên...
Nhiều người thường trốn tránh trách nhiệm của bản thân, luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác khi có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Đó là một suy nghĩ và hành động cực kỳ sai lầm.
Bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy khuyết điểm và mặt xấu của bản thân nếu chỉ chăm chăm quy trách nhiệm cho những yếu tố khách quan.
Bạn đến muộn trong một buổi hẹn, chớ bực mình cằn nhằn: "Cũng tại tắc đường nên tôi mới đến muộn", hãy xin lỗi vì sự sai giờ của mình.
Sau đó tự kiểm điểm bản thân đã không lường trước những khả năng có thể xảy ra, bạn hoàn toàn có thể tránh được việc đến muộn nếu có kế hoạch chu toàn hơn.
Khi làm việc nhóm, thói quen đổ lỗi cho người khác, phủi bỏ trách nhiệm khiến không ai còn muốn làm việc cùng người phụ nữ như vậy. Bạn sẽ luôn dậm chân tại chỗ, không bao giờ hoàn thiện được bản thân để tiến về phía trước đâu.
Cô ta nhìn bề ngoài thế thôi chứ thật ra...
Sân si, ghen tị, đố kỵ với người khác sẽ khiến phụ nữ trở nên vô cùng xấu xí. Khiến nụ cười trên khuôn mặt cô ấy chẳng còn rạng rỡ, sáng trong.
Khiến tâm hồn cô ấy không được thanh thản, vui tươi. Khiến trái tim người phụ nữ chất chứa đầy u ám và ghen tức, nặng nề và bất mãn.
Đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và hạnh phúc, hãy lấy họ làm động lực phấn đấu cho chính mình. Còn không, cứ nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng nhiều người vẫn cố tình đưa ra những phỏng đoán "chắc lại cặp đại gia mới được như thế", "ngoài cười mà bên trong khóc thầm ấy mà"... để hạ bệ người khác, lấy lại chút cân bằng trong lòng. Điều đó chỉ khiến bạn trở nên thấp kém mà thôi.
Đừng để ý đến cuộc đời người khác bằng những lời lẽ chẳng hay ho gì, chỉ cần tập trung vào cuộc sống của chính bạn thôi.
Ảnh minh họa
Cô ta có gì hơn tôi? Tôi đã làm gì sai mà anh ấy lại ngoại tình?
Đôi khi đổ lỗi cho người khác là không nên chút nào nhưng nhiều lúc nhận trách nhiệm và sai lầm về mình lại là điều cực kỳ ngu ngốc, dại dột. Điển hình là trong trường hợp người đàn ông ngoại tình.
Ngoại tình là một sự lựa chọn, chẳng vì bạn làm sai điều gì cả. Nếu bạn không đúng, điều anh ta cần làm là khuyên bảo, góp ý để hai người cải thiện mối quan hệ chứ không phải đi tìm người phụ nữ khác. Cho nên anh ta phản bội bạn, anh ta đã sai hoàn toàn.
Cũng đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác, theo kiểu: "Cô ta có gì hơn tôi mà anh bỏ tôi?". Đôi khi chẳng vì ai hơn ai điều gì, đơn giản vì đối phương đã hết yêu bạn hoặc bản tính lăng nhăng của anh ta mà thôi. Đừng hỏi như vậy rồi tự giày vò tâm trí, trái tim mình bởi một kẻ không xứng đáng.
Đối phương không còn xứng đáng với tình cảm của phụ nữ nữa, tặng ngay cho anh ta tấm vé một chiều rời khỏi cuộc đời bạn, vậy thôi. Thay vì những câu hỏi ngốc nghếch, hãy thốt lên từ đôi môi xinh: "Mình xứng đáng được yêu thương bởi một người đàn ông tốt". Và bạn sẽ có được sự thanh thản, nhẹ nhõm trong trái tim cùng nụ cười tươi tắn trên môi.
Theo Nhịp Sống Việt
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước