4 dấu hiệu bạn quay vào ô 'lấy nhầm chồng', đừng dối mình nữa!
Khi người chồng có những dấu hiệu này, phụ nữ chẳng thể tự lừa mình được nữa!
Đàn bà lấy chồng chẳng ai nghĩ đến ngày ly hôn. Thế nhưng một cuộc hôn nhân lại được định nghĩa bằng nhiều cách, nhưng có những cách cũng không lấy làm vui vẻ gì.
Dù có lúc bạn cố tự bao biện cho "người ấy" cũng là cách để chính mình được an ủi vỗ về mình. Nhưng khi người chồng có những dấu hiệu này, phụ nữ chẳng thể tự lừa mình được nữa!
1. Luôn miệng chê bai
Bạn làm gì chồng cũng không vừa ý. Ngay đến việc nhỏ nhất đi đứng nằm ngồi cũng bị nhắc nhở với thái độ "sao làm gì cũng không nên hồn".
Điều đó khiến phụ nữ đôi lúc nghĩ rằng "Ừ, thì tại mình vụng thật". Nhưng hãy nhớ lại, khi xưa anh ta thấy mình làm hỏng cái nọ, cái kia vẫn cứ "đâm đầu".
Vậy cớ sao, chung sống với nhau chồng chẳng bao giờ thấy bạn tốt đẹp nữa?
2. Luôn miệng đổ lỗi
Dù bạn sai thật hay chồng sai nhưng anh ta sẽ luôn nói rằng lỗi thuộc về bạn. Anh ta đưa ra đủ lí lẽ để đổ lỗi thay vì chịu nhận mình sai.
Cả một đời bạn sẽ luôn phải nghe những lời oán thán như thế. Nó khiến cho phụ nữ không ngẩng mặt được lên vì có cảm giác mình thực sự vô dụng.
Suy cho cùng, người chồng như vậy chưa bao giờ biết tôn trọng vợ của mình. Thế nên mọi lỗi lầm anh ta thường "dí" ngay cho vợ để bản thân thoải mái nhất.
3. Luôn vô tâm
Thực chất, đàn ông có vô tâm hay không ngay từ khi yêu nhau phụ nữ đã nhận thấy. Thế nhưng, lúc yêu nhiều chị em lại ngây thơ tin rằng hôn nhân sẽ giúp đàn ông có tâm hơn.
Vốn dĩ "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", một khi anh ta đã luôn đặt nặng lợi ích của bản thân hơn quyền lợi với người khác thì dù 3 hay 5 cuộc hôn nhân cũng thế. Đừng "cố đấm ăn xôi” để mà bám víu vào người đàn ông vô trách nhiệm như vậy.
4. Luôn kiểm soát
Thái độ kiểm soát quá mức còn dẫn đến mức độ ghen tuông mù quáng. Lúc này bạn đừng nghĩ đơn giản đó là tình yêu nữa.
Đó là sự cấm đoán, hầu như là giam cầm trong hôn nhân. Anh ấy chỉ muốn sở hữu và kiểm soát bạn, hoàn toàn là vì sự ích kỷ của bản thân.
Bạn cần nhìn thẳng vào vấn đề, đừng xem sự yên phận là chịu đựng. Nếu chọn sai thì sửa, sửa không được thì chọn lại chứ đừng sống một cuộc đời không còn phải là của mình.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước