4 dấu hiệu vợ chồng 'hết duyên cạn nợ', đổ vỡ là chuyện sớm muộn
4 biểu hiện rõ mồn một cho thấy vợ chồng đã hết tình cạn nghĩa, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi thôi.
1. Không còn gì để nói với nhau
Hai vợ chồng sống chung một nhà, dù chuyện lớn hay chuyện bé cũng nên trao đổi với nhau. Chỉ khi giao tiếp, hai người mới thấu hiểu nhau, từ đó mối quan hệ mới khăng khít.
Thế nhưng nếu một ngày nào đó, vợ chồng liên tục xảy ra chiến tranh lạnh. Chẳng ai chịu nói với ai một lời nào, dần dần cánh cửa trái tim của mỗi người sẽ đóng lại.
Cả hai không còn muốn nói chuyện với nhau nữa mà sẽ sống và suy nghĩ theo cách riêng. Cuộc hôn nhân bấy giờ như một hầm băng, chôn vùi hai người trong lạnh lẽo.
2. Không còn cảm xúc chuyện ấy
Tình dục vốn được xem như một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân. Có câu "vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường", tức mâu thuẫn lớn đến mấy cũng sẽ được giải quyết khi cả hai thân mật.
Thế nhưng nếu một ngày nào đó, cả hai không còn cảm xúc trong chuyện chăn gối, có lẽ vợ chồng đã hết yêu, cạn tình dứt nghĩa rồi. Lúc này, cả hai không còn muốn cùng nhau vun đắp, xây dựng cuộc hôn nhân này nữa.
3. Nhìn nhau đã thấy chán ghét
Các cặp vợ chồng thường xuyên phóng đại khuyết điểm, liên tục chỉ trích nhau sẽ khó đi cùng nhau đến "cùng trời cuối đất". Sự tranh cãi kéo dài sẽ xóa sạch những tình cảm yêu thương và những gì còn đọng lại chỉ là sự chán ghét.
Điều đó có nghĩa là nhân duyên của hai vợ chồng sắp hết. Hiện tại ở bên nhau cũng chẳng vui vẻ gì, cũng chỉ vì vướng nợ con cái mà thôi.
4. Không còn tiếng nói chung
Một cuộc hôn nhân muốn bền vững và lâu dài, sự đồng điệu giữa tâm hồn lẫn tính cách rất quan trọng. Nếu vợ chồng ở bên nhau mà tính cách hay quan điểm sống quá trái ngược sẽ dễ dẫn đến nhiều mâu thuẫn, không giải quyết được.
Điều này còn khiến mối quan hệ vợ chồng như có một bức tường ngăn cản, không thể đến gần nhau thêm được. Dần dần điều này như con dao sắc, giết chết cuộc hôn nhân lúc nào không hay.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
19 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước