4 điều các cặp vợ chồng cần khắc cốt ghi tâm nếu muốn gia đình hạnh phúc
Trong hôn nhân, có một số nguyên tắc mà bất kỳ ai cũng cần phải biết để tránh xa.
Muốn hôn nhân viên mãn, bạn cần chú ý một số điều không nên nói ra. Ảnh minh hoạ
Trong hôn nhân, có những điều dù là người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết cũng không nên chia sẻ. Không ai có thể biết trước được tương lai những người này có còn thân thiết với mình nữa không. Lời nói như con dao 2 lưỡi, có thể sưởi ấm trái tim nhưng cũng dễ dàng khiến người ta tổn thương sâu sắc.
Dưới đây là 4 điều bạn đừng bao giờ tùy tiện nói trước mặt người khác.
1. Than phiền về cha mẹ
Tình yêu là chuyện của hai người, còn hôn nhân là chuyện của hai gia đình.
Cha mẹ và con cái có những quan niệm và thói quen sống khác nhau. Trong quá trình tương tác hằng ngày, không thể tránh khỏi những mâu thuẫn xảy ra. Dẫu vậy, bạn vẫn nên tôn trọng cha mẹ mình, đừng lúc nào cũng chỉ tập trung vào khuyết điểm của cha mẹ.
Dù là cha mẹ ruột hay cha mẹ chồng, bạn cũng không nên phàn nàn họ trước mặt bạn đời. Bạn đời có thể sẽ coi thường bạn là người không biết tôn trọng bậc tiền bối.
Suy cho cùng, những người không tôn trọng cha mẹ mình khó có được sự tôn trọng từ người khác.
Có những chuyện gia đình không nên để người ngoài biết. Những lời bạn phàn nàn về cha mẹ bây giờ có thể trở thành con dao sắc nhọn làm bạn tổn thương sau này.
Thay vì “vạch áo cho người xem lưng”, trong nhiều trường hợp bạn thà nhắm mắt làm ngơ chứ đừng đụng chạm tới cha mẹ mình. Ngay cả khi muốn bày tỏ ý kiến bản thân, bạn cũng cần chọn thời điểm và phương pháp thích hợp, đồng thời giao tiếp một cách chân thành với cha mẹ.
2. Lời nói sát thương về bạn đời
Từ đau đớn và cấm kỵ nhất giữa vợ chồng là “ly hôn”.
Dù có chuyện gì xảy ra, dù bạn có tức giận đến đâu, đừng tùy tiện nói về chuyện ly hôn. Bởi lời nói vừa thốt ra như nước chảy, không có cách nào lấy lại được.
Cho dù sau đó 2 bên có làm hòa, đối phương vẫn sẽ nhớ về những câu nói gây tổn thương thốt ra từ miệng bạn đời.
Những lời nói thờ ơ, thái độ vô trách nhiệm này khiến người ta không chỉ thất vọng mà còn đau lòng. Cuối cùng, 2 vợ chồng rất có thể sẽ trở thành những người xa lạ dưới cùng một mái nhà.
Mối quan hệ vợ chồng là nhân duyên của kiếp trước, là duyên phận của kiếp này, để yêu và ở bên nhau không phải dễ dàng.
Vì đã quyết định chung sống cả đời nên bạn phải học cách có trách nhiệm với cuộc hôn nhân và người bạn đời của mình. Nếu có bất đồng, bạn hãy giải quyết từ từ, đừng buông lời sát thương khi cãi nhau.
Chỉ bằng cách ổn định cảm xúc, kiềm chế tính nóng nảy, kiểm soát miệng mình, mối quan hệ vợ chồng mới hạnh phúc lâu dài.
3. Khen người khác giới trước mặt bạn đời
Như người ta thường nói: “Không có vàng nào là nguyên chất, không có con người nào là hoàn hảo”.
Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, các cặp đôi cũng vậy. Bởi vì ai cũng có những khuyết điểm nên mới cần tới sự bao dung, chia sẻ, có vậy tình yêu mới bền lâu được.
Đừng bao giờ nói những điều tốt đẹp về người khác giới trước mặt bạn đời, đề cao người khác mà lại dìm người thân yêu của mình xuống.
Mọi người ít nhiều đều có thái độ thù địch với bạn bè khác giới của đối phương. Mối quan hệ càng thân thiết với đối phương, họ càng cảm thấy chán ghét, dễ dẫn đến mâu thuẫn gia đình.
Nếu bạn thêm những lời so sánh, nó chẳng khác nào xát muối vào vết thương, sẽ khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn.
4. Nói dối
Người Trung Quốc có câu: “Đã là vợ chồng, tình yêu dành cho nhau là điều không thể nghi ngờ”.
Vợ chồng khi đã xác định gắn bó với nhau, hãy trở thành người đáng tin cậy và chung thủy.
Nền tảng của hôn nhân là sự tin tưởng, nếu không có sự tin tưởng hôn nhân khó tránh khỏi rạn nứt.
Một khi bạn nói dối và bị phát hiện, đối phương sẽ có cảm giác như bị phản bội. Điều đó còn đau đớn hơn cả những lời hứa hão huyền.
Dù có ý tốt hay cố ý, những lời nói dối sẽ trở thành gai nhọn dần đâm sâu vào da thịt. Người bị lừa dối sẽ cảm thấy tức giận, thất vọng, mất niềm tin vào bạn đời mình.
“Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra”, dù bạn có giỏi nói dối tới đâu, đến một lúc nào đó sự thật sẽ phơi bày và phải gánh hậu quả. Muốn hôn nhân bền chặt, điều cần thiết nhất là trung thực.
Theo VietNamnet
-
12 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
16 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
17 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
20 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
23 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
1 ngày trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
2 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
3 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
10 giờ trước