4 hành động trong phòng ngủ của phụ nữ sẽ 'bóp chết' hôn nhân
Phòng ngủ là chốn riêng tư vợ chồng, chỉ nên dành riêng cho những cuộc hội thoại thân mật hoặc chia sẻ cảm thông nhẹ nhàng.
Thay đồ trước mặt chồng
Với suy nghĩ “còn gì đâu mà giấu”, không ít chị em thản nhiên thay đồ trước mặt chồng. Tuy nhiên, đây lại là một thói quen sai lầm có thể bóp chết hôn nhân.
Bởi lẽ, khi đàn ông nhìn quá quen cơ thể của vợ, họ sẽ dễ mất cảm hứng ở trên giường. Vì vậy, phụ nữ khôn ngoan nên hạn chế để chồng thấy cơ thể của mình vào những lúc khác, thay vào đó nên khéo léo phô bày ưu điểm cơ thể ở trên giường.
Trách chồng không có trách nhiệm với gia đình
Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi, nên bạn đừng dại mà la mắng chồng thiếu trách nhiệm với gia đình ở đây. Hành động này nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ dễ khiến đàn ông cảm thấy chán nản, khó chịu khi nằm cạnh vợ, thậm chí không muốn gần gũi vợ.
Than vãn quá nhiều
Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ bỏ hết những căng thẳng, mệt mỏi bên ngoài phòng ngủ. Nếu nằm trên giường mà bạn vẫn cứ than vãn hết chuyện này đến chuyện kia thì chắc chắn người đàn ông cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Lâu dần, họ sẽ tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi nghe lời than vãn của vợ, khiến vợ chồng ngày càng xa cách.
Do đó, thay vì than vãn, người vợ nên chia sẻ những điều tích cực cùng chồng, nói về những câu chuyện thân mật đầy thích thích. Điều này sẽ giúp hai vợ chồng thoải mái và gần gũi với nhau hơn.
Đề cập đến chuyện tiền bạc thiếu hụt
Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân, không ít gia đình vì vấn đề này mà tan đàn xẻ nghé. Thế nhưng, phụ nữ không nên đề cập chuyện tiền bạc thiếu hụt trong phòng ngủ.
Đàn ông thường tự nhận mình là trụ cột trong nhà, gánh vác tài chính mà giờ nghe vợ than thở như vậy chắc chắn sẽ khiến họ có cảm giác có lỗi, thậm chí là tự ái. Thay vì khiến chồng cảm thấy áp lực, người vợ nên nhẹ nhàng động viên chồng thì hơn.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
20 phút trước
-
50 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước