4 kiểu đàn ông 'ngựa hoang', vợ đẹp con khôn chẳng 'thuần hóa' nổi
Kiểu đàn ông này lúc nào cũng "cuồng chân", kể cả có vợ đẹp con khôn ở bên cố gắng, hy sinh đến mấy cũng chẳng thể nào giữ được chân họ.
Phụ nữ lấy chồng như chơi canh bạc, may mắn gặp người tâm đầu ý hợp thì hôn nhân hạnh phúc, còn đen đủi sẽ khổ sở cả một đời. Có những người đàn ông tốt, yêu thương vợ con nhưng cũng có những người như "ngựa hoang" vậy!
Kiểu đàn ông này lúc nào cũng "cuồng chân", kể cả thả tự do hay trói chặt cũng luôn kiếm cớ muốn chạy thật xa. Kể cả vợ đẹp con khôn ở bên có cố gắng, hy sinh đến mấy cũng chẳng thể nào giữ được chân họ.
1. Nhu cầu cao
Đây chính là kiểu đàn ông khó giữ chân nhất. Với một người đàn ông có nhu cầu, ham muốn cao mà vợ không thể đáp ứng được, họ sẵn sàng ra ngoài tìm đối tác, ngoại tình hay "bóc bánh trả tiền".
Và một khi đã thử rồi, nó sẽ như một cơn nghiện, thèm là tìm đến để giải tỏa. Người chồng thế này chỉ khiến vợ con thêm mệt mỏi, đau khổ, khó mà giữ nổi.
2. Nhiều tiền
Câu "đàn ông giàu cái là đổi vợ" quả thật không sai. Đàn ông ấy mà một khi đã muốn ngoại tình sẽ làm đủ mọi cách để ngoại tình, nhất là khi anh ta có tiền và nhiều tiền sẽ ham muốn nhiều thứ lắm... kể cả là đàn bà.
Họ nghĩ sức mạnh của đồng tiền có thể cho họ quyền có thêm dục vọng và sở hữu. Họ trở thành những kẻ luôn thay đổi lộ trình để theo đuổi những điều mình muốn và phút chốc cũng muốn đổi thay người phụ nữ cạnh bên như một thói quen.
Tất nhiên không phải nói tất cả đàn ông có tiền đều khó giữ chân. Nhưng nói đi phải nói lại, đồng tiền chính là thứ khiến cho đàn ông có nhiều cơ hội để ngoại tình.
3. Sướng từ trong trứng
Đây đích thị là kiểu "công tử bột" ăn không ngồi rồi, chỉ dùng tiền của gia đình chứ chẳng có chí tiến thân là mấy. Nếu lấy họ, phụ nữ sẽ phải nuôi cả con lẫn chồng.
Kiểu đàn ông này từ xưa đã quen được cung phụng, cơm bưng nước rót, chỉ ngồi hưởng phúc nên khó có khả năng gánh vác những trọng trách nặng nề. Nếu gặp chút khó khăn, anh ta sẽ nhanh chóng bỏ cuộc.
Có chồng kiểu này, phụ nữ phải gánh trên vai nhiều việc nặng nhọc, sớm muộn gì cũng ly hôn. Đáng sợ hơn, tuýp đàn ông chỉ thích hưởng thụ này luôn muốn đáp ứng nhu cầu của mình nên có ngoại tình cũng không lạ.
4. Ham vui
Đàn ông ham vui, dễ dãi với chính bản thân mình sẽ khó mà "nói không" với sự cám dỗ, lôi kéo từ người khác. Thói xấu này sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy như bỏ bê công việc, vợ con, đổi tính đổi nết...
Hơn ai hết, kiểu đàn ông này sẽ ngoại tình lúc nào không hay, nhất là khi "miếng mồi" đang treo lơ lửng trước mặt. Dù là kiểu ham vui gì cũng đều rất nguy hiểm và khó mà cai được.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
34 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước