Ngỡ ngọt ngào nhưng 4 lời nói này chỉ là 'viên đạn bọc đường' của gã đàn ông chẳng ra gì
Có những câu nói của đàn ông nghe như "rót mật vào tai", phụ nữ chớ dốc lòng tin tưởng kẻo chỉ nhận về thất vọng và tổn thương.
1. "Anh sẽ thay đổi vì em"
Các chị em đã nghe câu "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" rồi chứ? Vậy nên nếu tin rằng vì mình mà người đàn ông ấy dù mắc hết sai lầm lần này tới lần khác vẫn thật lòng hối cải thì nhầm to rồi. Trong chuyện tình cảm, hãy hiểu rằng có 1 lần ắt có lần 2, vì muốn đẹp lòng bạn nên chẳng cần biết làm được hay không, anh ta cứ hứa trước đã.
Còn thực tế cuộc sống đã mang đến nhiều bài học rằng những gì thuộc về bản chất sẽ rất khó thay đổi. Vậy nên, phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ kỳ vọng vào lời hứa cũng như tin rằng đàn ông sẽ thay đổi… vì mình.
2. "Mỡ có dâng tận miệng anh cũng không thèm"
Câu nói này đánh trúng "tim đen" của nhiều phụ nữ về việc chồng ngoại tình. Rủi ro và nguy cơ ấy có ở khắp nơi và các chị em đều tin rằng chỉ cần chồng mình "vững tâm" thì chẳng thành trì nào bị lật đổ. Sai, quá sai nhé!
Hãy tỉnh táo để hiểu rằng "mèo nào cũng thích thịt mỡ" nên đàn ông nào chẳng mê phụ nữ đẹp. Chưa kể hiện nay "mỡ còn tự dâng đến miệng" thì dại gì mà không thử. Đàn ông chỉ không ngoại tình khi chưa có cơ hội mà thôi. Bởi thế, phụ nữ hãy luôn tỉnh táo, xinh đẹp để người đàn ông ấy chỉ hướng về mình.
3. "Anh rất bận"
Có một câu nói thế này: "Làm gì có ai bận đến mức không có thời gian nhắn nổi một tin nhắn? Chỉ là họ không muốn mà thôi". Quả thực như vậy, một người đàn ông dù bận rộn đến mấy nhưng nếu yêu thật lòng sẽ luôn tìm cách sắp xếp thời gian ở bên cạnh bạn. Hoặc bày tỏ sự tiếc nuối, hối lỗi vì bắt bạn phải chờ đợi, sau đó họ sẽ tìm được cách để cả hai được bên nhau.
Ngược lại, vin lý do bận công việc, không thể quan tâm tới bạn chính là "sách" của đàn ông. Chẳng qua anh ta không muốn bạn làm phiền, nên lấy cớ bận để thoái thác việc đến bên bạn mà thôi. Hãy nhớ rằng chẳng gì bất hạnh bằng việc cảnh vợ chồng đồng sàng dị mộng nhưng không tiếng nói chung.
4. "Anh nhất định sẽ cưới em"
"Mật ngọt" hoàn hảo nhưng nhiều chị em lại dại dột nghe theo. Đàn ông khi chưa tán tỉnh được thì theo đuổi nhiệt tình, khi chưa chiếm đoạt được thì thề thốt: "Sớm muộn gì anh cũng cưới em mà". Hậu quả là nhiều người phụ nữ nhẹ dạ cả tin để rồi đến cuối cùng chỉ nhận về tổn thương ở thể xác lẫn tinh thần.
Vì thế, phụ nữ ơi, đừng nghe lời người đàn nói. Hãy nhìn vào những việc anh ta làm nếu bạn không muốn cuộc đời mình trở nên bất hạnh.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước