4 lý do bạn không thể chia tay anh ấy dù không còn hạnh phúc
Một nguyên nhân khiến phụ nữ ở lại trong một mối quan hệ tẻ nhạt là bởi vì họ không muốn đánh mất chàng trai của mình vào tay người phụ nữ khác. Điều này nghe qua có thể ngu ngốc nhưng hầu hết mọi người đều sợ điều này.
Đôi khi tôi gặp một số cô gái dù không còn hạnh phúc trong tình yêu thì họ cũng không thể dứt khoát chia tay. Một trong những lí do khiến phụ nữ không thể ra đi là vì họ còn yêu. Tuy nhiên tình yêu không phải là lí do chính đáng để bạn chấp nhận một mối quan hệ khiến mình đau khổ.
Hãy cùng xem 4 lí do phổ biến khiến các cô gái không thể chia tay dù không còn hạnh phúc:
1. Bạn cố thuyết phục rằng tình yêu của mình đang đi đúng hướng
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Dù không còn hạnh phúc trong tình yêu, nhiều cô gái vẫn tự thuyết phục rằng chuyện tình của mình không có gì sai. Chính vì tình yêu khiến cho bạn mùa quáng đến mức không thể nhìn rõ những sai lầm trong tình yêu. Trong khi bạn bè, gia đình có thể thấy rõ đối phương đang đối xử không tốt với bạn thì bạn lại cố bao biện rằng anh ấy vẫn là một người tử tế.
2. Bạn sợ mất anh ấy vào tay người khác
Một nguyên nhân khiến phụ nữ ở lại trong một mối quan hệ tẻ nhạt là bởi vì họ không muốn đánh mất chàng trai của mình vào tay người phụ nữ khác. Điều này nghe qua có thể ngu ngốc nhưng hầu hết mọi người đều sợ điều này. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ khác có thể đánh cắp trái tim chàng trai của bạn một cách dễ dàng thì cũng không có gì nuối tiếc. Hãy để cho anh ta ra đi vì bạn xứng đáng với người yêu bạn thật lòng.
3. Bạn sợ cô đơn
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Chia tay là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của bạn. Bạn đã quen với cuộc sống có anh ấy. Bất cứ khi nào cần bạn cũng có người ở bên để tâm sự, yêu thương và quan tâm. Vì vậy đôi khi bạn không muốn chia tay chỉ vì bạn sợ phải cô đơn một mình. Tuy nhiên, một mối quan hệ không khiến bạn hạnh phúc thì chẳng bao giờ nên ở lại. Hãy dũng cảm đối mặt với sự cô đơn rồi bạn sẽ tìm được một người tốt hơn.
4. Bạn lo lắng không tìm thấy người tốt hơn anh ấy
Một trong các lí do khiến bạn không thể dứt khoát chia tay là bạn sợ không tìm thấy ai tốt hơn anh ấy. Bạn sợ mình sẽ bỏ lỡ một người tuyệt vời. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng dù anh ấy có hoàn hảo đến đâu mà không khiến bạn hạnh phúc thì cũng vô ích. Hơn nữa, rồi bạn sẽ tìm thấy một người sẽ giúp bạn hiểu được tình yêu đích thực là gì. Người ấy sẽ cho bạn thấy tình yêu có thể ngọt ngào và dịu dàng ra sao. Người đó sẽ yêu bạn theo cách bạn đáng được hưởng.
Theo Thế giới trẻ
-
5 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
15 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
17 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
19 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
21 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước