4 thói quen của các nàng khiến bạn trai chỉ muốn... phát điên
Với con gái, những thói quen này hết sức bình thường và tưởng chừng như vô hại. Nhưng hãy tỉnh táo một chút, đừng để những điều nhỏ làm bạn mất điểm trong mắt chàng.
Phụ nữ và nam giới vốn dĩ có khá nhiều điều khác biệt. Bởi thế, có những chuyện với con gái là bình thường thì với đàn ông lại là điều thật xấu xí. Do đó, nếu muốn chinh phục được trái tim người đàn ông mà bạn đang yêu, hãy hạn chế những thói quen này:
1. Bắt đưa ra nhận xét về nhan sắc, ngoại hình
Rõ ràng, với phái đẹp, ngoại hình là thứ cực kì quan trọng, tuy nhiên, đừng vì thế mà bắt người yêu của bạn phải trở thành chuyên gia thẩm định nhan sắc.
Rất nhiều cô gái mắc sai lầm trong việc bắt bạn trai phải đưa ra nhận xét xem: em nên mặc cái nào, trông em có béo lắm không, em trang điểm thế này có đẹp không... ? Bạn nghĩ nó là một câu hỏi đơn giản nhưng với đàn ông nó không khác nào... đánh đổ. Nguyên nhân là bởi quan niệm thẩm mĩ của mỗi người khác nhau, hơn nữa, đàn ông cũng không có nhiều kiến thức làm đẹp như chị em. Vì thế, đừng đặt anh ấy vào tình thế dở khóc, dở cười như vậy.
Thêm một điều nữa được các cánh mày râu cực kì sợ hãi chính là việc một hôm đẹp trời nào đó bạn gái đặt ra câu hỏi: "Em với chị kia/tình cũ của anh/cô kia...., ai đẹp hơn". Dù cho đối tượng được mang ra để so sánh là ai đi chăng nữa thì nam giới cũng vô cùng hãi hùng khi bị đặt vào tình thế đó.
Họ không biết phải trả lời làm sao để bạn vui lòng: Trả lời sự thật hay trả lời theo ý bạn muốn nghe. Nên nhớ, mỗi người có một vẻ đẹp, một sự hấp dẫn riêng và đừng khiến chàng trai yêu bạn phải méo mặt vì những câu hỏi thế này.
2. Buôn chuyện
Vẫn biết, con gái có đặc tính... nói nhiều nhưng thói quen buôn chuyện, tọc mạch, bình phẩm quá nhiều về những thứ, những chuyện, những người không liên quan sẽ chỉ biến bạn trở nên xấu xí trong mắt người yêu mà thôi.
Đừng nghĩ rằng bạn phải nói xấu người thân nào của anh ấy thì mới trở nên đáng ghét. Hãy là một cô gái thân thiện, cởi mở, sống đúng mực thay vì dòm ngó chuyện người khác để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt chàng nhé.
3. Im lặng, bắt bạn trai phải đoán ý
Điều ngày nghe có vẻ hơi nghịch lí bởi lẽ trong tình yêu, đàn ông thường kiệm lời hơn phái đẹp. Tuy nhiên, sự "im lặng đáng sợ" của chị em mới là thứ vũ khí khiến đàn ông hãi nhất.
Rất nhiều bạn gái mắc sai lầm khi giận dỗi, không hài lòng điều gì thường ngúng nguẩy, giận cá chém thớt nhưng nhất quyết không chịu nói lí do. Họ có cách bao biện rằng: "Nếu yêu em thì anh phải hiểu em". Chính quan điểm này đã khiến cho nhiều chàng trai muốn nổi điên và mâu thuẫn càng thêm lớn.
Hãy nhớ, nam giới không phải là nhà ngoại cảm, thậm chí so với phụ nữ độ nhạy cảm của họ kém hơn khá nhiều. Do đó, hãy chia sẻ chân thành những gì bạn đang nghĩ, điều đó sẽ giải quyết được tình huống tốt hơn là im lặng để thách đố.
4. Nhõng nhõng thái quá, giả nai
Phái đẹp có một đặc quyền là được nũng nịu, được ngây thơ... Nhiều người đàn ông cũng thích con gái phải khờ khạo, đáng yêu một chút. Tuy nhiên, đừng nhầm tưởng những khái niệm đó với nhau. Ranh giới giữa sự ngây thơ và giả nai, giữa làm nũng và nhõng nhẽo thái quá rất gần nhau.
Đàn ông có nhiều mối bận tâm, có thể một chút làm nũng của bạn sẽ khiến tình yêu thêm gia vị nhưng nếu bạn thường xuyên áp dụng chiêu đó sẽ chỉ khiến chàng mệt mỏi và khó chịu. Đừng tạo thêm áp lực cho chàng bằng cách này, hãy tinh tế hơn để chiếm trọn tình yêu của chàng.
Hải Triều
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước