4 thứ phụ nữ đừng bao giờ tiếc tiền mua kẻo về già lại khổ sở
Phụ nữ đừng vì đã lấy chồng mà tước mất quyền được làm đẹp, được phù phiếm của mình.
Vì cuộc sống, nhiều người phụ nữ quên đi bản thân. Họ lúc nào cũng chắt bóp, tiết kiệm những chi phí dành cho mình chỉ để lo cho chồng con.
Phụ nữ quên mất rằng: Đa số đàn ông ngoại tình vì lòng dạ không chung thủy nhưng một phần cũng vì vợ không biết chăm sóc bản thân. Thế nên đàn bà đừng tiết kiệm những thứ này kẻo phải hối hận.
1. Mỹ phẩm
Hôn nhân không giống tình yêu. Nó buộc người trong cuộc phải sống trách nhiệm, hi sinh nhiều thứ và phải cố gắng thay đổi để hòa hợp với đối phương.
Tuy nhiên, phụ nữ đừng vì đã lấy chồng mà tước mất quyền được làm đẹp, được phù phiếm của mình. Phụ nữ đừng vì ham rẻ mà mua những mỹ phẩm kém chất lượng kẻo chẳng đẹp lên lại tàn phá dung nhan.
Phụ nữ cũng đừng nghĩ có chồng con rồi nên đẹp cho ai ngắm. Phụ nữ nhất định phải xinh đẹp mọi lúc mọi nơi để ai cũng phải ngưỡng mộ.
2. Đi khám sức khỏe
Phụ nữ cần phải biết, trên đời này chiếc giường đắt nhất là giường bệnh. Đừng làm cật lực cả đời, mải kiếm tiền để rồi lúc nằm trên giường bệnh mới thấy hối hận vì đã không yêu quý bản thân mình hơn.
Dù còn trẻ kiếm tiền là quan trọng cũng đừng bỏ qua việc đi khám sức khỏe cho mình. Là phụ nữ hãy yêu bản thân, biết bảo vệ sức khỏe cho chính mình.
3. Quần áo
Nếu ngay cả chiếc áo, cái quần mới mà cũng không mua được thì cuộc đời thật đáng buồn. Chẳng phải chồng mà bất cứ ai cũng chán ghét kiểu phụ nữ ăn mặc lôi thôi, không biết chăm chút cho bản thân.
Ở bên cạnh một người như thế cảm thấy rất mất mặt. Thế nên phụ nữ dù có bận rộn đến mấy cũng hãy dành thời gian mua cho mình chiếc áo, cái quần đàng hoàng. Dù ở nhà hay đi ra ngoài đều phải tươm tất, chỉnh tề.
4. Học thêm bộ môn mình yêu thích
Dù ở độ tuổi nào, phụ nữ cũng cần bổ sung kiến thức. Nếu thích học cắm hoa, nấu ăn... hãy bỏ tiền ra, đừng tiếc.
Vì ngoài những kiến thức học được, chúng ta còn có cơ hội được kết giao với những người bạn mới. Khi đó cuộc sống sẽ trở nên phong phú, mở rộng và ý nghĩa hơn.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
7 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
8 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
16 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước