5 câu hỏi 'chuyện ấy' chị em ngại mở lời, ngay cả khi đang gần gũi
Phải đến 90% các chị em có 5 câu hỏi thắc mắc về "chuyện ấy" nhưng không dám mở lời, ngay cả khi đang ở bên người ấy.
Cứ 3 phụ nữ lại có 1 người cảm thấy không thể trò chuyện với một nửa của mình về chuyện chăn gối. Nguyên nhân là bởi có những câu hỏi được cho rất tế nhị khiến chị em ngượng ngùng, không biết phải mở lời ra sao.
Dưới đây là 5 câu hỏi tế nhị về "chuyện ấy". Chắc chắn nhiều chị em sẽ ngã ngửa vì quá đúng với những hoài nghi, thắc mắc trong lòng bấy lâu nay.
1. "Lần đầu" có thoải mái không?
Đây là câu hỏi phổ biến mà nhiều chị em còn trong trắng tò mò. Nhiều lời đồn cho rằng sau lần đầu, phụ nữ sẽ chảy máu và thứ đó thể hiện cho sự trong trắng, nguyên vẹn của bạn.
Tuy nhiên, lần đầu tiên diễn ra sẽ không hẳn như vậy. Tất cả tùy thuộc vào cơ địa và kỹ thuật của nửa kia. Có thể một số người sẽ cảm thấy hơi đau, một số khác sẽ cảm thấy kích thích.
2. Có nên waxing "cô bé" không?
Điều này có lẽ phụ thuộc vào sở thích của mỗi người. Một số người đàn ông sẽ cảm thấy thích thú khi nửa kia đã vệ sinh sạch sẽ. Một số khác thì không, họ thích "khám phá".
Nhưng rõ ràng, waxing "cô bé" có thể thúc đẩy sự tự tin về "chuyện ấy" của các chị em. Nó cũng có thể khiến họ trở nên nhạy cảm hơn.
3. Chuyện ấy nên diễn ra bao lâu?
Theo các khảo sát, thời gian dành cho chuyện yêu trung bình khoảng 15-20 phút, không bao gồm thời gian dạo đầu hay kích thích cảm xúc khác nhau.
Hầu hết phụ nữ sẽ đạt đến cao trào sau khi cuộc yêu diễn ra 5-10 phút. Trong khi đó, đàn ông phải mất từ 5-20 phút mới thăng hoa.
Vậy nên chị em nên tinh tế quan sát, nếu nửa kia "chưa đi đến chợ đã hết tiền" hoặc "đi chợ cả buổi chưa về" nên chú ý. Điều này không chỉ tổn hại sức khỏe nam giới mà phụ nữ cũng có thể bị đau.
4. Phụ nữ "lên đỉnh" khi nào?
Phần lớn khoái cảm của các chị em đến từ việc kích thích "cô bé". Điều này là do số lượng đầu dây thần kinh ở bộ phận này lớn hơn rất nhiều so với những vị trí khác.
Tuy nhiên, mỗi người phụ nữ lại có những trải nghiệm khác nhau trong chuyện chăn gối. Chính vì vậy, chị em hãy là người hiểu rõ cơ thể và mong muốn của mình, người ấy để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho cả hai.
5. Chỉ ôm hôn thôi, không làm chuyện ấy được không?
Nếu chị em không cảm thấy hứng thú với "yêu", mối quan hệ cũng có thể vẫn ổn. Nguyên nhân có thể nằm ở chỗ bạn đang bị đôi chút áp lực, mệt mỏi hay hơi thiếu tự tin về cơ thể.
Dù bất cứ lý do gì, nếu cảm thấy không hứng thú hoặc chưa sẵn sàng hãy thành thực với nửa kia. Hãy cùng nhau tâm sự, sẻ chia để sớm giải quyết vướng mắc, tránh đêm dài lắm mộng, ảnh hưởng tới mối quan hệ.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước