5 câu hỏi quyết định mối quan hệ của bạn và đối phương đến lúc chấm dứt
Nếu câu trả lời là ''có'', tốt nhất bạn nên chấm dứt cuộc tình bởi bạn hoàn toàn xứng đáng có được một tình yêu đẹp hơn.
Phụ nữ biết không, bạn lúc nào cũng xứng đáng có một mối quan hệ tuyệt vời hơn là một mối quan hệ ổn định. Bởi thế nên hãy cố gắng tránh xa những mối quan hệ khiến bản thân mình ngày càng tồi tệ hơn.
Chúng ta đều biết rõ, mỗi người có một tính cách riêng và chúng ta chắc chắn sẽ không thể thay đổi bản chất của họ. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang không ngừng cố gắng làm điều đó.
Nếu bạn không thể thay đổi họ, bạn bắt đầu tự thay đổi chính mình nhưng cũng không thể hòa hợp. Từ đó bạn sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.
Thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ rằng mối quan hệ của mình đang trục trặc. Lúc nào họ cố gắng yêu, tự thay đổi rồi lại cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn đang chán ngán với tình yêu, hãy thử trả lời 5 câu hỏi này để biết mình nên tiếp tục hay từ bỏ tình yêu ấy.
(ảnh minh họa)
1. Bạn không muốn chung sống với nửa kia trong khoảng 5 - 10 năm tới?
2. Bạn không muốn dành quá nhiều thời gian cho người ấy dù trước kia bạn luôn sẵn sàng gặp họ?
3. Bạn đang yêu nhưng lại vẫn luôn mong chờ gặp được người khác tốt hơn?
4. Bạn có mong muốn thay đổi một loạt những điều bạn thấy không tốt ở người yêu hiện tại?
5. Nếu phải lựa chọn một người sẽ sống bên bạn cả đời, bạn có phân vân khi nghĩ tới người ấy?
(ảnh minh họa)
Nếu câu trả lời là ''có'' cho những câu hỏi trên, tốt nhất bạn nên chấm dứt cuộc tình, bởi bạn hoàn toàn xứng đáng có được một tình yêu đẹp hơn.
Tuy nhiên bạn cũng nên hiểu vấn đề có thể do chính bạn gây ra. Bởi cuộc sống này cho chúng ta quá nhiều lựa chọn, nên đôi lúc bạn chẳng biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất.
Nếu không muốn phạm sai lầm, hãy suy nghĩ thật kỹ điều bạn thực sự cần ở người đàn ông là gì? Điều gì là quan trọng và khiến cho cả hai có thể tin tưởng lẫn nhau.
Đừng dại ép bản thân mình ở bên cạnh người đàn ông mà bạn không yêu. Đừng thay đổi tiêu chuẩn của mình và ép người kia phải nghe theo.
Theo Khỏe và Đẹp
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước