5 câu nàng dâu đừng dại nói với mẹ chồng kẻo tan nhà nát cửa
Dù muốn hay không, chị em đừng bao giờ nói 5 câu này với mẹ chồng kẻo "đổ thêm dầu vào lửa" cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Mẹ chồng nàng dâu từ muôn thuở này vẫn là câu chuyện không có hồi kết. Mối quan hệ này tựa như một sợi dây mỏng manh, có thể bị phá vỡ chỉ vì một bước đi sai lầm.
Dù muốn hay không, chị em phụ nữ cần chú ý có một số câu nói không bao giờ được nói với mẹ chồng. Nếu quá thẳng thắn và vô tư, e rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu như nước với lửa mà thôi.
1. "Mẹ đến chơi lúc nào cũng được"
Lý do chị em không nên nói câu này chủ yếu là vì chính bản thân mình. Ngay cả khi mẹ chồng có tốt và dễ tính đến đâu cũng đừng vô tư nói câu đó.
Vì nếu mẹ chồng làm đúng y như lời bạn đã nói, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vợ chồng tốt hơn hết nên có không gian riêng tư. Chưa kể "xa thơm gần thối", việc gặp gỡ thường xuyên có thể nảy sinh những điều không hài lòng về nhau.
2. "Đồ ăn mẹ nấu dở quá!"
Dù cho đó là lý do tôn giáo hay sức khỏe thì chị em nên tìm cách nói nhẹ nhàng và khéo léo hơn với mẹ chồng. Đừng bao giờ nói xấu về món ăn của người khác nấu.
Nếu chỉ là vấn đề khẩu vị, bạn có thể cho qua và ăn cho mẹ chồng vui. Dù sao mẹ chồng cũng có lòng khi nấu những món ăn đó.
Hãy nghĩ rằng "chín bỏ làm mười". Thà rằng ăn món không hợp khẩu vị một chút, còn hơn gây chiến tranh lạnh trong gia đình.
3. "Chúng con bận lắm, không về thăm mẹ được"
Bất cứ ông bố, bà mẹ nào cũng mong được gặp con, cháu của mình. Hãy dành thời gian hợp lý cùng bố mẹ chồng và khiến chồng đứng về phía bạn.
Nếu bạn thực sự bận rộn, nhiều việc, hãy từ chối mẹ chồng một cách khéo léo. Dù sao chẳng ai thích cảm giác bị từ chối, lại còn liên tục như thế.
4. "Đừng so sánh con với mẹ"
Kể cả thời đại ngày nay đã thay đổi, nhưng ở một số gia đình, nhị vị phụ huynh vẫn có thói quen so sánh con dâu nhà mình với người này, kẻ nọ hay chính với thế hệ trước. Tuy nhiên, việc nàng dâu đáp trả: "Đừng so sánh con với mẹ, thế hệ mẹ khác xưa" sẽ khiến mẹ chồng cảm thấy tổn thương và đau lòng.
Cố gắng dung hoà giữa 2 thế hệ bằng cách trò chuyện. Nàng dâu hãy bày tỏ quan điểm nhẹ nhàng, thái độ cầu thị hơn sẽ khiến mẹ chồng có cái nhìn bao dung hơn.
5. "Mẹ không phải lúc nào cũng đúng"
Ở một khía cạnh nào đó, mẹ chồng sẽ có những khắt khe và độ kỹ tính. Vì vậy chị em hãy xem xét hoàn cảnh, thời điểm hay thậm chí đặt mình vào vị trí của bà để hiểu cũng như thông cảm.
Tránh tuyệt đối nói câu "mẹ không phải lúc nào cũng đúng" hay "mẹ lúc nào chẳng đúng" kẻo khiến mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Đôi khi khéo léo trao đổi, tâm sự với mẹ chồng khi bà đang ở trong trạng thái vui vẻ sẽ giúp cho mối quan hệ không đi đến căng thẳng.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
18 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
45 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước