5 câu nói dối 'kinh điển' của con trai khi muốn đưa bạn vào nhà nghỉ
Một khi muốn đưa bạn vào nhà nghỉ thì con trai sẽ bịa ra muôn vàn lý do khiến chị em phụ nữ khó từ chối.
Các cô gái khi yêu cần hết sức tỉnh táo nếu không sẽ dễ dàng dính bẫy của mấy anh chàng chỉ chăm chăm đưa bạn vào nhà nghỉ thôi đó.
HÔM NAY ANH MỆT QUÁ, SAY QUÁ EM Ạ
Một khi muốn đưa bạn đi đâu đó và có mục đích rõ ràng vào buổi tối, con trai sẽ thường tìm đến rượu. Các cuộc vui cùng bạn bè và uống nhiều sượu để mình gần như say khiến bạn nghĩ anh ta đã uống quá nhiều rồi nên rất mệt. Và một khi đã uống nhiều, anh ta sẽ nói với bạn rằng anh ta thực sự không còn sức lực để đi chơi tiếp hay về nhà nữa và muốn được nghỉ ngơi. Đây là "bài" đầu tiên của những anh chàng thực sự có mục đích với bạn.
VỀ MUỘN THẾ NÀY CHỖ ANH ĐÓNG CỬA MẤT RỒI KHÔNG VÀO ĐƯỢC
Sau khi đưa bạn đi chơi khá khuya, anh chàng này sẽ nói với bạn nhà anh ta đóng cửa sớm hay chỗ trọ nào đó không cho vào muộn quá 11 giờ. Và đương nhiên bạn phải tìm một nơi nào đó cho người mình yêu nghỉ ngơi vì anh ta đã uống nhiều rồi. Lúc này bạn phải hết sức tỉnh táo, phải nói lời từ chối hoặc là nhất định đưa anh ấy về nhà bạn anh ấy để không phải vào nhà nghỉ nếu bạn không muốn.
EM ĐƯA ANH VÀO ĐAU ĐÓ NGHỈ TẠM MỘT LÚC CHO TỈNH RỒI VỀ NHÉ
Đây là câu đề nghị mà mọi đàn ông đều muốn nói sau một vạn lý do đưa ra bên trên. Mục đích của anh ta cũng chỉ là tìm nhà nghỉ để 2 người qua đêm. Và nếu bạn đồng ý thì bạn đích thị đã "dính bẫy" của anh ta rồi. Còn nếu không thì bạn hãy đưa anh ta vào đó rồi ra về nhé hoặc là bảo anh ta vào quán nước uống cho tỉnh rượu rồi về hay bắt taxi cho anh ta về. Vào nhà nghỉ thì khó có chuyện "nghỉ một lúc" lắm nhé các cô gái ngây thơ.
ANH TÔN TRỌNG EM VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA EM
Đó chỉ là lời nói dối thôi chứ thực ra trong lòng anh ta muốn bạn làm theo ý của anh ta. Người con trai muốn đưa bạn vào nhà nghỉ thì sao có thể tôn trọng quyết định của bạn được. Họ chỉ là đang cố chứng minh cho bạn thấy họ thực sự là gã đàn ông nghiêm túc, sẵn sàng nghe theo bạn. Nhưng nếu bạn thực sự từ chối thì có khi còn bị giận nữa cũng nên.
ANH THỀ VÀO ĐÓ ANH SẼ KHÔNG LÀM GÌ EM ĐÂU
Đây chính là câu nói dối kinh điển nhất mọi thời đại. Khó có chuyện vào nhà nghỉ chỉ có 2 người yêu nhau, ngủ chung giường mà lại không làm gì em đâu. Nếu bạn tin vào câu nói này của đàn ông thì bạn đúng là kẻ quá ngây thơ rồi. Gật đầu đồng ý tức là bạn đang đi vào bẫy rồi đó và chắc chắn không thoát được mấy gã đang cố gắng chiếm được bạn này.
Tất nhiên khi đã yêu rồi thì việc bạn và người ấy gần gũi yêu thương nhau cũng là chuyện bình thường. Chỉ là nên cảnh giác với những gã Sở Khanh, khi đã có được người mình yêu rồi, đưa được cô ấy vào nhà nghỉ rồi thì lại rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm, coi mình là kẻ vô can.
Châu Anh
Theo Vietnamnet
-
8 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước