5 đặc điểm nhận biết một người khi yêu sẽ nhất mực chung tình
Một trong những băn khoăn lớn lao nhất của chúng ta khi bước vào một mối quan hệ nào đó chính là những câu hỏi lo ngại xoay quanh vấn đề: "Liệu người ấy có phải là một người chung thủy?".
Nếu là người chung thủy thì tốt quá rồi, chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn phần nào mà trao trọn tình yêu cho người ấy, bởi vì chúng ta biết, khi tình cảm chân thành được trao đi, những người chung thủy sẽ trân trọng và cùng đi với chúng ta một quãng đường dài.
Chỉ có điều "biết người biết mặt khó biết lòng", nghĩa là không một ai trong chúng ta có thể nói hay nói tài về việc đoán được tính cách một người khi chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của họ. Tốt hơn hết, hãy dành thời gian tiếp xúc với họ và xem xét xem họ có 5 đặc điểm đượt liệt kê dưới đây không nhé!
1. Thích cửa sổ, thích góc khuất, quen thu mình
Những người chung thủy thường sống khá nội tâm, họ không thích phô trương bất kỳ điều gì trong cuộc sống của mình, nhưng bù lại, họ vô cùng trân trọng mọi thứ diễn ra. Và do họ có tính cách khá nội tâm, khép kín như thế, nên họ thường chỉ thích chọn một vị trí từ xa để ngắm nhìn mọi thứ trôi qua cuộc sống và bình lặng tận hưởng chúng.
2. Hay vô tư cười như đứa trẻ
Người chung thủy cũng thường chọn cách sống rất đơn giản. Với họ vui là cười, buồn là khóc, cho nên họ thể hiện cảm xúc cá nhân một cách rất tự nhiên.
Họ không cố gắng tìm cách che giấu cảm xúc của mình. Và chính vì có lối sống đơn giản như vậy nên trong tình yêu họ cũng chỉ tâm niệm sẽ chỉ yêu một người, trọn đời trọn kiếp, họ không thích sự thay đổi người yêu hoặc thay đổi tình cảm.
3. Thích hoài cổ và sợ cảm giác cô đơn
Có một đặc điểm của những người chung thủy mà bạn rất dễ nhận ra, đó là họ thường hay hoài cổ, cũng hay bất giác cảm giác cô đơn và sợ hãi. Họ sợ cảm giác bị bỏ lại một mình khi mà họ đang trao đi yêu thương nhiều nhất.
Họ cũng sợ cảm giác bị phản bội. Bởi vì họ sợ những thứ cảm giác đó, nên khi yêu một ai họ cũng sẽ tâm niệm không làm cho người mà họ yêu thương phải đối diện với những điều đó đâu.
4. Ghi nhớ những người đi qua cuộc đời mình
Những người chung thủy vô cùng trân trọng những mối quan hệ xung quanh mình. Họ có thể không có nhiều bạn bè, cũng không có nhiều mối quan hệ xã giao, nhưng những ai đến bên cuộc đời họ, họ đều sẽ ghi nhớ rất rõ.
Và họ trân trọng tất cả những người đã từng kề vai sát cánh bên cạnh họ. Chính vì lý do đó mà những mối quan hệ của họ có thể gói gọn trong cụm từ: ít nhưng chất.
5. Luôn luôn là người chờ đợi
Người chung thủy không hẳn là thích chờ đợi người khác, nhưng có một điều gì đó luôn thôi thúc họ để họ luôn trở thành người chờ đợi.
Có lẽ bởi vì với bản tính trầm lắng của mình, họ không dễ dàng hướng tới một sự thay đổi nhanh chóng, nên thay vì bắt kịp một cái mới, họ sẽ chọn chờ đợi và cho những cái cũ có thêm thời gian để phát triển.
Theo Trí Thức Trẻ
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước