5 dấu hiệu chứng tỏ chàng trai bạn đang hẹn hò không hề có hứng thú gì với bạn
Tốt hơn hết là bạn hãy tìm một cơ hội khác cho chính mình, đừng tốn thêm thời gian với anh chàng như vậy nhé.
1. Lảng tránh nhìn vào mắt bạn khi cả hai đang nói chuyện
Ánh mắt chính là một ngôn ngữ giao tiếp cực kỳ quan trọng. Nhất là trong giai đoạn đầu, khi một cặp đôi tìm hiểu nhau, vì còn ngượng ngùng nên chúng ta sẽ dùng ánh mắt truyền tải cảm xúc tới đối phương. Cho nên người ta mới khẳng định hoàn toàn có thể đoán biết được một chàng trai có thích một cô gái thật sự hay không qua ánh mắt của anh ấy.
Nếu anh ấy thích bạn, anh ấy sẽ luôn dõi theo bạn, chăm chú nghe bạn kể chuyện và nhìn trực diện vào mắt bạn. Biểu thị rằng trong mắt anh ấy, bạn là sự chú ý số một. Còn tất nhiên, nếu xảy ra trường hợp ngược lại, anh ấy cứ lơ đễnh hoặc né tránh ánh nhìn của bạn, điều đó chỉ nói lên một điều rằng anh ấy không hề có hứng thú với bạn chút nào.
2. Không chủ động gọi hay nhắn tin cho bạn
Khi thích một người chúng ta sẽ luôn muốn nói chuyện với người ấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Kể cả khi không được gặp mặt, chúng ta vẫn luôn muốn giữ liên lạc với nhau bằng các cuộc gọi hoặc tin nhắn.
Nhất là khi con trai luôn đóng vai trò chủ động "săn đuổi", nên không có lý gì để lý giải cho việc anh ấy thích bạn mà không chủ động gọi điện hay nhắn tin cho bạn cả. Nếu anh ấy thờ ơ hoặc hẹn bạn sẽ gọi điện, nhắn tin lại vào một ngày nào đó thì bạn hãy tự mặc định rằng "ngày nào đó" = "không bao giờ"!
3. Khi ở cùng nhau, anh ta không chú ý đến bạn
Biểu hiện của anh ta có vẻ khá gượng ép, anh ta không tỏ ra thoải mái khi ở bên cạnh bạn, cũng không thấy có dấu hiệu của sự vui vẻ hay chờ mong nào cả. Rất có thể anh ta đang muốn tìm cách từ chối sao cho nhanh nhất có thể mà không khiến bạn bị tổn thương đấy!
Một khi con trai thích bạn, họ sẽ trân trọng từng giây từng phút được ở bên bạn và làm cho bạn có cảm giác được hạnh phúc, chứ không phải là lăn tăn suy nghĩ xem liệu rằng anh ta có thực sự thích mình hay không đâu.
4. Thường xuyên nói về những cô gái khác
Phép lịch sự tối thiểu trong một cuộc đối thoại chính là không nhắc quá nhiều về một người nào khác, nhất là lại càng không được có bất cứ sự so sánh nào giữa đối phương và người thứ ba nào đó. Nhưng anh ta không hiểu hay cố tình không hiểu?
Anh ta cứ luyên thuyên mãi với bạn về cô bé đồng nghiệp tóc đuôi gà, da trắng và bờ môi mọng? Nếu không phải anh ta thuộc dạng quá vô tâm vô tư thì chỉ có thể là anh ta ngầm báo hiệu cho bạn biết: Trái tim tôi đã yêu cô gái ấy rồi.
5. Luôn viện cớ bận việc này việc nọ để tránh đi chơi cùng bạn
Nếu bạn chủ động một vài lần và lần nào anh ta cũng cáo bận, không lý do này thì lý do khác và sau đó không có phát sinh bất cứ cuộc hẹn nào để bù đắp, thì chỉ có thể khẳng định là anh ta không hề hứng thú để đi chơi cùng bạn.
Có những người giữ những mối quan hệ xã giao bằng những lời chào hỏi và thân mật, tuy nhiên khi bạn chủ động ngỏ lời thì lại tìm cách thoái thác. Vậy thì bạn nghĩ anh ta có thực sự chú ý tới bạn hay không? Hay là anh ta chỉ cố tình thả chút thính cho vui thôi?
Theo Trí Thức Trẻ
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước