5 điều con trai sợ nhất ở các cô gái khi hẹn hò
Nếu đang có một chàng trai theo đuổi thì dù thế nào, bạn cũng phải tránh những điều sau, nếu không anh ấy sẽ "chạy mất dép" đó.
TIN VÀO NHỮNG ĐIỀU LINH TINH
Con gái có bệnh cả tin, cái gì cũng tin, và thường tin vào những điều viển vông, linh tinh. Chỉ cần nghe ai nói cũng tỏ ra nghi ngờ rồi lại ngồi hàng giờ suy nghĩ mông lung.
Nhất là mấy cô gái trẻ hay tin vào những chuyện bói toán cung số, tướng mệnh và ngồi lo lắng cả ngày, hoặc ngồi đợi vận may đến với mình.
Khi ngồi đối diện với các chàng trai, tâm hồn lơ đễnh, mất tập trung. Thậm chí họ có thể hỏi đi hỏi lại một câu hỏi vài lần và thắc mắc mãi không thôi. Đàn ông sẽ vô cùng chán nản những cô gái như vậy, họ cảm thấy mệt mỏi khi phải tiếp chuyện những người con gái như thế.
Nên nếu các cô gái không muốn đối phương chán mình thì phải bỏ ngay tính đa nghi, cả tin này đi nhé.
GHEN TUÔNG THÁI QUÁ
Dù biết yêu là phải ghen nhưng những cô gái ghen một cách thái quá sẽ làm đàn ông sợ. Đàn ông không thích đi đâu cũng bị hỏi, bị tra khảo. Họ muốn có cuộc sống riêng, được tự do. Nếu con gái ngồi ở nhà và chỉ biết nhắn tin, gọi điện rồi về nhà hạch sách thì đúng là "bi kịch" đối với đàn ông.
Các cô gái nên biết điều này mà tiết chế nhé.
NÓI LIÊN TỤC
Con gái cần giữ một chút duyên cho mình, nhỏ nhẹ, tình cảm, ít nói một chút. Các cô nàng cứ bô bô, nói liên tục sẽ bị gọi là vô duyên. Trong một cuộc nói chuyện, người nói phải có người nghe. Ngồi trước mặt các cô nàng chỉ nói thì đàn ông sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng, cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc nói chuyện này.
TRANG ĐIỂM QUÁ LÒE LOẸT
Trang điểm nhẹ một chút sẽ khiến con gái xinh đẹp, dịu dàng và rất bắt mắt đàn ông. Nhưng các cô nàng lúc nào cũng trát một lớp phấn lên mặt, còn trang điểm lòe loẹt, môi son đậm, mắt xanh, đỏ khiến đàn ông khó chịu. Nhiều người đàn ông rất kị việc con gái quá chăm chút ngoại hình. Cứ cá tính một chút, ăn mặc giản dị một chút, đàn ông cũng sẽ cảm thấy họ không kém cạnh khi ở bên cạnh bạn.
SỐNG BẤT CẦN
Con trai thích các cô nàng cá tính nhưng họ vô cùng sợ những cô nàng tỏ vẻ bất cần. Những người phụ nữ mà đàn ông chọn phải là người biết suy nghĩ cho tương lai, lo lắng cho bản thân và gia đình. Một người sống bất cần sẽ khiến đàn ông sợ sệt vì không dám chắc tương lai sẽ phải thế nào, họ có ứng xử tốt với mình và gia đình mình hay không. Nên có thể yêu thì được nhưng tính chuyện lâu dài, đàn ông sẽ không chọn những cô gái như vậy đâu.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước