5 kiểu cặp đôi điển hình khi yêu nhau
Bạn là kiểu cặp đôi nào trong số các kiểu dưới đây? Và bạn có phải là kiểu cặp đôi hạnh phúc không?
1. Cặp đôi tránh xung đột
Nếu bạn và nửa kia cố gắng hết sức để giữ mọi thứ hoàn toàn ổn định thì đây chính là dấu hiệu của cặp đôi tránh xung đột. Cả người đều có những sở thích cá nhân của riêng mình, vì vậy mỗi người đều tin rằng mối quan hệ là “đủ tốt”. Đó là lý do tại sao bạn không thể hiện những gì mình cần từ người khác.
Những người trong kiểu quan hệ này không tìm kiếm những thứ có lợi cho cá nhân mà họ tập trung vào thỏa thuận, nhượng bộ khi xuất hiện tranh cãi. Tuy nhiên, cố gắng không để xảy ra cãi vã, xung đột có thể dẫn đến tình trạng nhàm chán và nửa kia lại đi tìm kiếm sự chú ý, thú vị ở bên ngoài.
2. Cặp đôi bay bổng
Bạn có thể thấy mối quan hệ của mình vô cùng nồng nàn, giàu cảm xúc và trong trường hợp này, bạn thuộc tuýp những cặp đôi bay bổng. Bạn chia sẻ quan điểm với đối tác thật dễ dàng vì bạn làm điều đó với cả sự tôn trọng, hài hước, chính trực và thiện chí. Mối quan hệ của hai người dựa trên sự giao tiếp, sự đồng cảm, sự hài hước và sự trung thực. Kiểu cặp đôi này thường khá hạnh phúc.
3. Cặp đôi luôn cố gắng xây dựng
Nếu hai người luôn nỗ lực để hiểu quan điểm của nhau về mọi thứ, thì đây là một cặp đôi “đáng đồng tiền bát gạo”. Bạn đối mặt với các vấn đề của mình một cách mềm mỏng, bình tĩnh và quan trọng nhất là mối quan hệ của bạn được xây dựng nhờ sự đồng cảm và tương trợ nhau.
Đây là kiểu cặp đôi thuộc top 3 cặp đôi hạnh phúc vì là kiểu trung gian giữa những cặp đôi tránh xung đột và những cặp đôi bay bổng.
4. Các cặp đôi giả tạo
Bạn có nhận thấy trong mối quan hệ bạn luôn cẩn trọng, đề phòng không? Bạn có cảm thấy như tất cả những gì nửa kia quan tâm là không thật lòng? Nếu đúng như vậy, hai người sẽ thuộc kiểu cặp đôi giả tạo. Theo nghiên cứu, kiểu cặp đôi này có xu hướng không hạnh phúc.
5. Cặp đôi đối đầu
Khi nói đến tình yêu của mình, bạn chỉ nghĩ đến những sự chỉ trích, khinh thường, phòng thủ và ném đá không? Nếu có thì đây là dấu hiệu quả cặp đôi đối đầu với những cảm xúc tiêu cực. Mối quan hệ này thực sự rất độc hại về mặt tinh thần.
Những người thuộc kiểu quan hệ này khá thù địch với nhau, giống như kiểu vợ chồng đối đầu, không có điểm chung, không có tiếng nói chung và vì thế họ dễ ly hôn.
Theo Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước