5 kiểu đàn ông dù giàu có đến mấy cũng khiến phụ nữ bỏ chạy mất dép sau lần gặp đầu
Những người đàn ông ngay lần đầu gặp đã có những đặc điểm này thì tốt nhất nên tránh xa kẻo mất thời gian.
Đàn ông thích khoe khoang của cải
Những người đàn ông ngay lần đầu gặp đã liên tục nói chuyện tiền bạc nhất là khoe sự giàu có của anh ta thì bạn nghiêm túc xem lại người này. Có thể đây là tuýp đàn ông quá coi trọng vật chất, sĩ diện, có tí tiền là cho mình là số 1 trong thiên hạ. Người này sẽ không phải là chỗ dựa cho bạn trong tương lai. Chắc chắn họ sẽ khiến bạn khó chịu, mệt mỏi khi yêu.
Hỏi về lương của bạn ngay lần đầu gặp
Người nào chỉ chăm chăm về thu nhập của bạn ngay lần đầu gặp gỡ thì bạn cần phải dừng mối quan hệ này ngay khi nó chưa bắt đầu. Đó là người không tế nhị thậm chí vô duyên. Họ không phải thích bạn mà thích tiền của bạn. Về sau này, chắc chắn họ sẽ kiểm soát tài chính của bạn một cách gắt gao.
Hỏi quá kĩ về bố mẹ, gia đình bạn và nghề nghiệp của họ
Nếu họ hỏi quá sâu về gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ bạn thì thứ họ thích chính là gia thế chứ không phải là tình cảm. Một khi gia đình bạn không môn đăng hộ đối, họ sẽ lập tức cao bay xa chạy. Còn nếu bố mẹ bạn giàu có, họ sẽ tìm cách để được tiếp cận bạn. Người đàn ông như vậy sẽ không thể cho bạn dựa dẫm về sau.
Nói những lời quá hoa mỹ, văn thơ
Những người ưa nói lời hay ý đẹp thậm chí đọc thơ trong lần đầu gặp thì đích thị là những người sáo rỗng. Cuộc sống hiện tại không hợp với những kiểu đàn ông thích "làm thơ" như vậy và bạn cần xem lại mối quan hệ này ngay lập tức. Không nên tin tưởng vào người lúc nào cũng hứa hẹn trên trời dưới biển. Đó là một người có thể mang tình cảm đi ban phát khắp nơi.
Đàn ông không chịu nghe bạn nói, chỉ chăm chăm kể chuyện của mình
Nếu ngay trong buổi gặp đầu người đàn ông ấy đã không thích nghe những câu chuyện của bạn thậm chí bạn chưa nói xong anh ta đã xen vào câu chuyện của mình thì chứng tỏ anh ta chẳng coi bạn ra gì đâu. Thứ anh ta muốn đó là thể hiện bản thân còn bạn chẳng là gì cả. Họ cũng không càn lắng nghe bạn. Cưới người này thì chỉ có suốt đời chịu khổ.
T.Thanh
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước