5 loại đàn ông yêu chỉ thêm "rước khổ vào thân"
Kẻ luôn ghét mọi người, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, có thái độ tiêu cực với cả thế giới sẽ không bao giờ là người đàn ông tốt được.
Dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ đều có hai thái cực: Tốt và xấu. Sẽ thật may mắn nếu bạn yêu hoặc kết hôn với một người tử tế, nhiều ưu điểm. Nhưng mọi chuyện sẽ thật tồi tệ nếu bạn không may ở trong một mối quan hệ với người có quá nhiều điểm xấu xí.
Dưới đây là chân dung những người đàn ông “độc hại” mà tốt nhất chị em nên tránh xa để không tự làm khổ mình sau này:
Ghét tất cả mọi người
Xung quanh chúng ta luôn có những người chưa thực sự tốt, đó là điều bình thường. Nhưng nếu người đàn ông đó nhìn ai cũng xấu, gặp ai cũng ghét thì vấn đề lại chính là vì anh ta tệ. Một người, hai người có thể chưa tốt chứ không thể nào tất cả những người xung quanh anh ấy đều tồi tệ. Kẻ luôn ghét mọi người, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, có thái độ tiêu cực với cả thế giới sẽ không bao giờ là người đàn ông tốt được.
Nếu người đàn ông đó nhìn ai cũng xấu, gặp ai cũng ghét thì vấn đề lại chính là
vì anh ta tệ. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, với một kẻ như vậy, dù cho anh ta có yêu bạn đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ thấy bạn có nhiều thứ chẳng ra gì. Bạn không thể nào chịu đựng được một người luôn chê bai, kêu ca, phàn nàn bất cứ ai mà anh ta gặp.
Lợi dụng, chỉ muốn được lợi cho bản thân
Một số người đàn ông có kiểu sống kí sinh. Họ mượn tất cả mọi thứ từ người khác mà không cảm thấy xấu hổ, miễn là họ thấy như vậy có lợi cho mình là được. Họ không có được liêm sỉ, chút lịch sự tối thiểu của người đàn ông.
Đã vậy, anh ta lại không bao giờ để cho người khác nhờ vả mình hoặc không bao giờ chủ động giúp đỡ, đền đáp những người đã hỗ trợ mình. Lúc nào anh ta cũng chỉ muốn có lợi cho bản thân mà không màng xem người khác suy nghĩ, đánh giá về mình như thế nào. Loại người như thế, tránh xa càng tốt!
Một số người đàn ông có kiểu sống kí sinh. Họ mượn tất cả mọi thứ từ người khác mà không
cảm thấy xấu hổ, miễn là họ thấy như vậy có lợi cho mình là được (Ảnh minh họa)
Săm soi lỗi lầm của người khác
Đàn ông nên có cái nhìn khoáng đạt, thoải mái, vô tư. Nếu như người đàn ông mà bạn quen lúc nào cũng như một “bà già khó tính”, săm soi từng cái nhỏ nhất của người khác để tìm ra lỗi rồi chê bai thì tốt nhất bạn nên loại anh ta ra khỏi cuộc đời mình.
Hãy hình dung nếu bạn yêu và cưới người như vậy, mỗi ngày bạn sẽ phải nghe hàng danh sách những thứ tội mà anh ta tìm thấy ở mình thì có chịu nổi không?
Nói xấu sau lưng
Thói quen này ngay cả ở đàn bà cũng đáng ghét chứ đừng nói là đàn ông. Nếu người đàn ông mà bạn quen làm bộ niềm nở, vui vẻ thân mật khi một ai đó xuất hiện nhưng ngay sau khi họ quay đi là anh ấy lại nói xấu, chê bai thậm chí là bày tỏ thái độ ghét bỏ thì tốt nhất nên loại anh ta ra khỏi suy nghĩ. Gã đàn ông như vậy chẳng những xấu xí mà còn tồi tệ và đê tiện.
Nếu như người đàn ông mà bạn quen lúc nào cũng như một “bà già khó tính”, săm soi từng cái nhỏ nhất của
người khác để tìm ra lỗi rồi chê bai thì tốt nhất bạn nên loại anh ta ra khỏi cuộc đời mình. (Ảnh minh họa)
Không bao giờ muốn lắng nghe
Trong mối quan hệ của hai người, anh ta không bao giờ muốn lắng nghe. Lúc nào anh ta cũng thích nói, nói thật nhiều nhưng khi đến bạn chia sẻ anh ta lại tảng lờ hoặc thậm chí chẳng buồn nghe. Người như vậy bạn không nên hẹn hò, càng không nên lựa chọn làm ý chung nhân. Nó bộc lộ tính cách ích kỉ mà còn cho thấy sau này anh ta sẽ không thể nào hiểu được bạn bởi vì anh ta không hề lắng nghe.
Theo Khám Phá
-
1 giờ trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
4 giờ trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
5 giờ trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
6 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
8 giờ trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
10 giờ trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
14 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
23 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
2 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
3 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
4 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước