6 hành động thoạt nghe ngỡ tốt nhưng ngầm hủy hoại tình yêu
Dưới đây là một số điều bạn có thể đang phạm phải khiến mối quan hệ của mình dần rạn nứt mà không hề nhận ra.
Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với tình yêu là khi một hoặc cả hai bạn ngừng cố gắng. Tất cả chúng ta đều biết thời kỳ yêu đương mãnh liệt của giai đoạn đầu sẽ không kéo dài mãi mãi.
Khi cảm giác bồi hồi, xao xuyến bắt đầu tan biến, bạn đang bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ, nơi cả hai đều cảm thấy thoải mái khi là chính mình.
Tuy nhiên, nếu không cẩn thận bạn có thể vô tình phạm phải những hành động có thể ngấm ngầm phá hủy đi mối quan hệ mà không hề hay biết.
Quá thẳng thắn
Mặc dù chắc chắn rằng sự trung thực trong một mối quan hệ là vô cùng quan trọng, nhưng việc để tâm đến cảm xúc của người ấy cũng quan trọng không kém.
Những người yêu nhau cần trung thực với nhau, nhưng sự trung thực không nên trở thành viên đạn găm vào trái tim người ấy. (Ảnh minh họa)
Nếu bạn biết nửa kia đang buồn chán về việc tăng vài cân, có lẽ bạn không nên quá thẳng thắn mà phơi bày ra thêm sự thật. Chỉ vạch ra khuyết điểm nếu bạn có giải pháp giúp họ khắc phục, nếu không, đừng chạm vào chỗ đau nhất của họ.
Hãy nhớ rằng, người ấy của bạn có thể đã nhận thức được những thiếu sót của mình. Họ không cần bạn nhắc nhở liên tục.
Thích bóng gió
Trừ khi nửa kia của bạn là người đọc được suy nghĩ, rất có thể họ không phải lúc nào cũng hiểu những gì bạn đang cố gắng truyền đạt bằng cách bóng gió, đưa ra gợi ý.
Cuộc sống bên ngoài đã có quá nhiều căng thẳng và mệt mỏi, việc phải gồng mình chơi trò đoán ý nghĩ, nhìn sắc mặt và thái độ của người yêu để đưa ra hành động phù hợp sẽ dễ dẫn đến sự chán chường.
Giao tiếp cởi mở và trung thực, đúng lúc, đúng sự việc là chìa khóa cho các mối quan hệ lành mạnh lâu dài.
Trái ngược với việc quá thẳng thắn, vòng vo và bóng gió quá mức cũng không hề tốt cho mối quan hệ. (Ảnh minh họa)
Trêu chọc vui vẻ có vẻ như không phải là vấn đề lớn. Đó là cho đến khi nó bắt đầu có một bước ngoặt độc hại, gây tổn thương.
Lúc đầu, điều đó có thể vô hại, nhưng chúng ta thường không nhận ra khi mình đã đi quá xa và cuối cùng nói ra những điều khiến mình hối tiếc.
Tránh né xung đột
Thay đổi chủ đề để tránh xung đột có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, vì nếu không cãi nhau sẽ không có gì để giải quyết, phải không? Suy nghĩ như vậy vô cùng tai hại.
Tránh xung đột sẽ không chỉ cắt đứt sự giao tiếp chân thành giữa hai người mà còn buộc bạn phải kìm nén cảm xúc của mình, dần dà khiến bạn kiệt quệ về tinh thần và cuối cùng là càng bực bội hơn.
Thay vì tránh xung đột, hãy tham gia vào một cuộc trò chuyện bình tĩnh, nghiêm túc để giải quyết triệt để vấn đề.
Cố thay đổi người ấy
Không ai có thể trở nên hoàn hảo, vì vậy nếu bạn không thể chấp nhận những khuyết điểm của nửa kia, có lẽ đã đến lúc tự hỏi tại sao bạn lại yêu người ấy. (Ảnh minh họa)
Dù rằng bạn có ý tốt, nhưng hãy hỏi ý kiến người ấy trước khi thực hiện bất kỳ điều gì nhằm thay đổi đối phương.
Hãy để người ấy quyết định xem họ có sẵn sàng thay đổi con người của họ hay không. Đừng ép họ thay đổi chỉ vì bạn nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho họ. Việc mà bạn nghĩ rằng tốt cho người ấy không đồng nghĩa rằng thực tế nó sẽ tốt cho họ.
"Hy sinh" cuộc sống riêng
Mặc dù sở thích và hoạt động chung mang đến cho các cặp đôi cơ hội củng cố mối quan hệ, nhưng điều quan trọng là mỗi cá nhân cũng cần giữ sở thích và cuộc sống của riêng mình.
Điều này đảm bảo rằng cả hai giữ được bản sắc độc đáo của riêng mình trong suốt quá trình yêu đương, đồng thời nó cũng tạo ra những vấn đề thú vị để hai bạn chia sẻ sau một ngày dài vất vả.
Nếu bỏ bê việc theo đuổi sở thích của mình, bạn có thể dễ dàng trở nên thất vọng và mất động lực trong cuộc sống hàng ngày.
Theo VTC News
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước