7 thói quen xấu xí sẽ phá hỏng tình yêu của bạn
Dù có cố gắng vun đắp đến đâu mà không thể từ bỏ 7 thói quen xấu này thì sớm muộn tình yêu của bạn cũng tan theo mây khói mà thôi
Có những thói quen trong giao tiếp hay cách ứng xử với người khác là điều hết sức bình thường. Nhưng đối với tình yêu, nó lại là điều cấm kỵ. Nếu cứ duy trì 7 thói quen xấu này, bạn sẽ đánh mất tình yêu của mình lúc nào không hay đấy.
1. Cử xử trẻ con
Bạn luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, chỉ cần người ấy không làm theo mong muốn của bạn là bạn sẽ trừng mắt đe dọa hoặc giận dỗi họ, bắt họ phải làm thế này hay thế kia. Lúc mới yêu, có thể họ sẽ luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của bạn, chấp nhận sự nhõng nhẽo đến vô lý của bạn. Nhưng về lâu về dài thì cư xử kiểu trẻ con như thế chỉ khiến tình cảm của họ với bạn nguội lạnh mà thôi.
2. Liên tục im lặng
Trước những tranh cãi, bạn luôn dùng sự im lặng như một cách trừng phạt người yêu. Bạn biết rất rõ họ sẽ phát điên nếu bạn không chịu rõ ràng mọi chuyện và giải quyết dứt khoát các vấn đề. Chưa bao giờ im lặng là giải pháp hay để duy trì một mối quan hệ. Bạn phải đối thoại nhiều hơn để tìm ra mấu chốt của những mâu thuẫn và xử lý chúng triệt để.
3. Đổ lỗi
Nhiều người luôn thích đổ lỗi cho người yêu, bởi họ nghĩ nếu đối phương yêu mình thì sẽ không phản kháng lại những lời buộc tội ấy. Đành rằng đối phương sẽ đủ rộng lượng và bao dung để nhận mọi lỗi lầm về mình, nhưng nếu việc đổ lỗi diễn ra thường xuyên sẽ khiến cho họ cảm thấy bị dồn ép và không được tôn trọng.
4. Nói chuyện cụt lủn
Uh, Ờ, Ok... là những cách trả lời tối kỵ nếu bạn đang trò chuyện với người yêu. Nó thể hiện bạn là người bất lịch sự, không coi trọng đối phương cũng như việc giao tiếp giữa hai người. Hãy bỏ ngay thói quen hững hờ ấy và nói theo cách dễ nghe hơn nhé.
5. Thử đối phương
Nhiều cô gái hay nhờ bạn thân thử người yêu, với lý do để xem người ấy có yêu mình thật lòng hay không. Đừng dại mà tiếp tục hành xử như thế bởi nếu đối phương biết được họ sẽ cho rằng bạn không hề tôn trọng và tin tưởng họ, họ sẽ bị tổn thương bởi điều ấy. Hoặc nếu bạn không gặp may, rất có thể bạn sẽ mất luôn người yêu vào tay cô bạn mình.
6. Cãi nhau nơi công cộng
Hét vào mặt người yêu, khóc lóc thảm thương khi xung quanh có đông người là cách chỉ có bọn trẻ con mới làm để đe dọa, uy hiếp đối phương phải phục tùng mình. Dù có tức giận thế nào cũng hãy cố gắng bình tĩnh, giải quyết mâu thuẫn khi chỉ có hai người. Người yêu bạn sẽ rất nể phục bạn nếu bạn không làm họ mất mặt nơi công cộng.
7. Kiểm soát thời gian riêng tư
Họ đi đâu, làm gì, đi với ai cũng phải báo cáo với bạn. Thậm chí, nhiều cô gái còn cấm người yêu không được đi chơi với bạn bè, trách cứ họ coi trọng bạn hơn người yêu... Hãy chỉnh đốn lại thói quen này ngay lập tức và học cách tôn trọng thời gian riêng tư của nhau hơn nhé.
Theo Trí thức trẻ
-
48 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước