Ai sắp lấy chồng lấy vợ, nhất định phải ghi nhớ 3 mốc thời gian trọng đại này
Nhiều người cho rằng, sau 3 năm kết hôn, vợ chồng sẽ chán nhau, cạn kiệt tình yêu. Nhưng thực tế lại không phải vậy.
Tình yêu khó lòng bền lâu theo thời gian, đó là điều ai cũng phải chấp nhận. Nhưng nếu vợ chồng thực sự hiểu, kiên trì, cố gắng vượt qua những giai đoạn khó khăn của một cuộc hôn nhân thì hạnh phúc sẽ mãi mãi mỉm cười.
3 NĂM
Nhiều người cho rằng, sau 3 năm kết hôn, vợ chồng sẽ chán nhau, cạn kiệt tình yêu. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Sau 3 năm, vợ chồng thường có xu hướng chấp nhận những thói hư tật xấu của nhau nên mọi chuyện càng vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều.
Vì sau 3 năm, thông thường họ sẽ có con cái và đây mới chính là sợi dây gắn kết tình cảm của cả 2 người.
5 NĂM
5 năm mới là mốc thời gian nhiều khó khăn và thử thách đối với bất cứ cặp vợ chồng nào. Và điều đó sẽ rất khó cho bạn trong việc cân bằng giữa công việc, gia đình, con cái. Bạn sẽ liên tục bị áp lực, căng thẳng và muốn ly hôn.
Sau 5 năm, thông thường các cặp vợ chồng thường suy nghĩ về việc ly hôn nhiều hơn. Đây có thể được coi là thời kì khó khăn nhất của cuộc sống hôn nhân.
7 NĂM
Nếu bạn đã vượt qua thời kỳ 5 năm thì còn một chặng đường đang chờ bạn ở phía trước, đó là 7 năm. Đây là thời kì mà các chuyên gia gọi là ‘bức tường’. Thời gian 7 năm mới là quãng thời gian phải lo lắng nhiều về cơm áo, gạo tiền và các vấn đề tâm lý, chăm sóc con cái.
Đây là một khoảng thời gian vô cùng phức tạp. Nếu bạn vượt qua được thời kì này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp và hôn nhân bền vững, hạnh phúc bền lâu.
Vợ chồng quan trọng là phải hiểu và yêu thương nhau, đặt địa vị của mình vào người khác trước khi nói hay làm bất cứ việc gì. Hôn nhân là nền tảng cho con cái sau này nên làm bố mẹ, cần cố gắng giữ gìn.
Bảo Trang
Theo Vietnamnet
-
46 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước