Ăn 5.000 loài côn trùng trong 11 năm

Một người đàn ông ở Mỹ đã xuất hiện trên trình truyền hình với tuyên bố rằng trong suốt 11 năm qua ước tính anh đã ăn tổng cộng 5.000 loại côn trùng khác nhau.


Anh David Gracer nghiện ăn các loại côn trùng, trong đó nhộng
 ruồi là món ăn khoái khẩu nhất của anh. Ngoài ra, trong danh
sách món ăn côn trùng của Gracer còn có gián, bọ cạp…


Anh David Gracer (47 tuổi) là một giáo viên dạy tiếng Anh đến từ
 Providence,  bang Rhode Island, miền Đông Bắc Mỹ. Hiện tại, Gracer
 đang dự trữ hơn 12.000 con  côn trùng từ 20 loài khác nhau. Đây được xem
 là món ăn dự trữ khi Gracer cảm thấy... nhạt miệng.


Xuất hiện trên chương trình “My Crazy Obsessions” của kênh
 truyền hình TLC,  Gracer chia sẻ: “Mọi người thường nói tôi bị điên,
 bị bệnh tâm thần, hay là  người lập dị, nhưng tôi nghĩ thói quen ăn
 côn trùng là một điều khác thường mà thôi”.


Ngoài ra, anh Gracer còn cho rằng một nửa dân số thế giới sử dụng
 côn trùng như là một món ăn trong bữa ăn của họ. Ví dụ, châu chấu
có nhiều vitamin hơn thịt bò  nhưng lại có hàm lượng chất
 béo thấp hơn và rất có lợi cho sức khỏe.

Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất