Ẩn chứa sau mạng che mặt cô dâu trong ngày cưới là những sự thật bất ngờ và rùng rợn
Bạn nghĩ để cho cô dâu thêm phần bí ẩn, quyến rũ, xinh xắn sao? Cũng không hẳn, đó chỉ là một phần thôi, ý nghĩa quan trọng còn lại có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi biết.
Những xu hướng thời trang cưới luôn thay đổi từ năm này sang năm khác. Thứ được thêm vào, thứ được bỏ đi nhưng chỉ có 1 món duy nhất không bao giờ bị bỏ đi, vẫn giữ được vị trí quan trọng của mình đã bao đời nay, đó chính là mạng che mặt của cô dâu.
Việc chú rể kéo tấm mạng che mặt cô dâu sau khi cả hai trao nhẫn, dành tặng cô dâu nụ hôn lãng mạn luôn là một phần quan trọng của buổi lễ. Tập tục này xuất phát từ các nước phương Tây nhưng ngày nay, tại nước ta cũng đã có nhiều cặp đôi đưa nghi thức đó vào hôn lễ của mình.
Vậy bạn có bao giờ thắc mắc vì sao cô dâu luôn phải sử dụng mạng che mặt mỗi khi chuẩn bị tiến hành hôn lễ hay không? Bạn nghĩ để cho cô dâu thêm phần bí ẩn, quyến rũ, xinh xắn sao? Cũng không hẳn, đó chỉ là một phần thôi, ý nghĩa quan trọng còn lại có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi biết.
Để xua đuổi linh hồn quỷ dữ
(Ảnh: Internet)
Người La Mã cổ đại tin rằng cô dâu nên sử dụng mạng che mặt để che toàn bộ cơ thể của cô dâu trước những linh hồn quỷ dữ.
Tấm mạng che mặt sẽ tạo ra ảo giác như lửa - thứ duy nhất mà quỷ dữ sợ và để ngăn chặn chúng. Có thể nói, tấm mạng che mặt chính là thứ giúp cô dâu ngụy trang, che giấu đi gương mặt của mình trước quỷ dữ.
Biểu tượng của trong trắng, thuần khiết và phục tùng
Mãi cho đến giữa thế kỷ 18, chiếc váy cưới màu trắng mới được xem là biểu tượng của sự trong trắng, thuần khiết. Tuy nhiên, tấm mạng che mặt từ lâu đã mang ý nghĩa này, xuất phát từ các tôn giáo như Cơ Đốc giáo, Do Thái và Hồi giáo.
Vào thời xưa, các nghi lễ kết hôn luôn có sự gắn bó chặt chẽ với những nghi lễ tôn giáo, vì thế, tấm mạng che mặt đã được xem là biểu tượng của sự trong trắng, thuần khiết và phục tùng.
Sở hữu của chú rể
Hành động bố dắt tay con gái tiến vào lễ đường, tận tay trao con gái cho con rể được xem như một sự chuyển giao cô dâu từ người bố sang người chồng. Còn việc người chồng sau đó kéo tấm mạng che mặt như để “đánh dấu” rằng “cô ấy là của tôi”.
Ngăn không cho cô dâu bỏ trốn
(Ảnh: Internet)
Sau tất cả những ý nghĩa tâm linh của người xưa, tấm mạng che mặt còn được tạo ra để cản trở tầm nhìn cô dâu, không cho cô dâu bỏ trốn trong ngày cưới.
Ngày xưa, những cuộc hôn nhân sắp đặt xảy ra khá nhiều, do đó, để ngăn không cho sự cố ngoài ý muốn xảy ra, như cô dâu bỏ trốn, người ta đã nghĩ ra tấm mạng che mặt này. Thậm chí, tấm mạng che mặt còn được may thật dài cũng với mục đích như trên.
Theo Thời đại
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước