Ăn cưới bạn thân, nhóm thanh niên trao chiếc phong bì khổng lồ khiến ai cũng 'mắt tròn mắt dẹt'
Thay vì nhận món quà cưới thông thường, cặp cô dâu chú rể đã phải ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời khi nhận được chiếc phong bì khổng lồ từ hội bạn thân.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh nhận quà cưới từ bạn thân của một cặp cô dâu chú rể khiến nhiều người không khỏi bật cười. Lý do chính khiến đoạn clip này được quan tâm đến vậy là bởi món quà cưới mà hội bạn thân chuẩn bị cho cô dâu chú rể "quá độc".
Thay vì tặng quà cưới bằng cách đưa phong bì thông thường, hội bạn thân của chú rể đã cho tất cả phong bì mừng cưới vào một chiếc phong bì khổng lồ và trao trực tiếp tại lễ cưới. Ngay khi nhận được món quà, cặp nhân vật chính đều ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời.
Theo tìm hiểu, đoạn clip trên được quay tại đám cưới của chú rể Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1997) và cô dâu Thân Thị Lan Hương (sinh năm 1999) đến từ Bắc Giang. Món quà độc đáo trên hoàn toàn là do hội bạn thân từ hồi còn "đóng khố" của chú rể chuẩn bị một cách bí mật để dành tặng cho cặp đôi.
Theo tiết lộ, trong phong bì khổng lồ, ngoài tiền mừng từ anh em bạn bè trong nhóm, cả hội còn in sẵn một tờ tiền to không kém gì phong bì với mệnh giá 500.000 đồng.
Món quà cưới đặc biệt của hội bạn thân chú rể dành cho cặp đôi
Chia sẻ về món quà đặc biệt này, chú rể Văn Duy cho biết: "Những người tặng quà cho mình đều là bạn thân từ khi còn nhỏ. Có người lớn tuổi hơn nhưng lúc nào cũng như trẻ con và lầy lắm.
Cả mình và vợ đều không biết là được tặng món quà độc như vậy. Chỉ đến khi MC giới thiệu và hội bạn mình mang quà từ trong xe ôtô ra mình mới biết. Lúc đấy cả vợ mình và mình đều bất ngờ, cả hai đứa đều không biết nói thế nào. Nhưng bọn mình đều cảm thấy vui và hạnh phúc về món quà mà mọi người dành tặng".
Hội bạn thân lầy lội của chú rể
Rất nhiều cư dân mạng thể hiện sự thích thú với món quà đặc biệt này. Nhiều người còn tag hội bạn thân của mình vào kèm lời nhắn yêu thương về món quà cưới
Theo Baodatviet.vn
-
33 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước