Anh chồng của hiếm, lương 19 triệu đưa hết cho vợ rồi ngậm đắng nuốt cay xin tiền mua đồ lót
Lĩnh hậu quả ngửa tay xin tiền vợ mua quần sịp là bởi anh quá tin tưởng và trao hết lương cho vợ, không còn 1 xu dính túi.
Chuyện kinh tế trong gia đình luôn là vấn đề cần bàn luận. Có người đàn ông chọn cách đi làm về rồi đưa lương cho vợ, chỉ giữ lại một ít gọi là tiền sinh hoạt phí. Có người lại không thích vợ chồng nhập nhằng tiền bạc, ai kiếm được người ấy tiêu, có việc chung thì góp tiền cùng làm.
Đa số đàn ông Việt vẫn hay chọn cách đưa tiền cho vợ trừ những người thu nhập quá khủng. Nhưng đưa sạch sành sanh không còn xu nào dính túi đến mức mua quần sịp cũng phải xin tiền vợ như anh chồng trong câu chuyện này thì đúng là "hàng hiếm".
Theo như anh kể thì thu nhập của mình được 19 triệu. Thay vì giữ làm của riêng, anh đã chọn cách đưa sạch số tiền kiếm được cho vợ. Có việc gì anh cũng sẽ hỏi vợ. Nhưng số là, cô vợ này quản lý rất chặt, đặc biệt không thích chồng dùng tiền đi nhậu nhẹt hay bù khú bạn bè. Thế nên, mỗi lần anh cần tiền làm việc gì đều phải hỏi vợ.
Số là lần đó quần sịp của anh bị rách, anh đã hỏi vợ đưa tiền mua nhưng có lẽ cô vợ đã đoán ra đó chỉ là lý do của anh vì tháng trước anh đã xin tiền mua rồi. Cố gắng giải thích nhưng vợ vẫn một mực không tin chồng mà còn phũ phàng: "Mặc quần sịp rách đi". Câu chuyện sau khi đăng tải khiến dân mạng cười nghiêng ngả còn anh chồng chắc chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.
Dòng tâm sự của anh chồng trót dại đưa hết tiền lương cho vợ
Anh chồng cũng khẳng định thêm rằng, việc đưa hết tiền cho vợ là điều quá sai lầm vì bây giờ muốn có tiền đi nhậu với bạn bè cũng không có. Anh cũng không quên gửi lời cảnh báo tới đấng mày râu, những người chưa mắc sai lầm như mình ngộ ra bài học.
Câu chuyện khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Đa số cho rằng người đàn ông này quá dại dột, chẳng ai lại đưa sạch sẽ tiền lương cho vợ như vậy vì đàn ông lúc nào cũng phải chủ động về kinh tế, lúc nào cũng phải có tiền để điều phối các mối quan hệ của mình.
Cũng có người khen ngợi anh chồng ngoan và khuyên anh chỉ cần nói khéo khéo một tí thì chẳng bà vợ nào làm quá, cũng không ai vô ý mà không cho chồng vài đồng tiêu vặt đâu.
Không nên kiểm soát chồng quá đà (Ảnh minh họa)
Đúng là trong chuyện tiền bạc mỗi người sẽ chọn một cách giải quyết khác nhau, người đưa người giữ nhưng cách mà anh chồng này chọn rồi đến lúc không một xu dính túi thì không phải là việc mà nhiều người ủng hộ. Dù là đàn ông hay phụ nữ cũng cần phải chủ động được kinh tế của mình đặc biệt là chủ động chi tiêu sinh hoạt cơ bản. Huống hồ người đàn ông ấy lại là người kiếm được 19 triệu một tháng chứ không phải ở nhà không đi làm.
Hơn nữa, người vợ trong câu chuyện cũng cần xem lại cách hành xử của mình, kiểm soát chồng là tốt nhưng kiểm soát một cách quá đà thậm chí không cho chồng đi gặp gỡ, giao lưu, chi tiêu tiền bạc thì một người đàn ông có giỏi đến mấy cũng khó lòng phát triển sự nghiệp.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
2 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
12 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
13 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
16 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
21 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
23 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
2 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
2 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
-
13 giờ trước