
Tuyển thủ futsal Trần Long Vũ quyết định đưa cô dâu Tố Oanh về dinh sau hai năm hẹn hò.

Long Vũ là trụ cột quan trọng trong đội bóng Thái Sơn Nam của bầu Tú. Tuy nhiên, anh có xuất thân không phải từ futsal mà từ bóng đá sân cỏ.


Tuy nhiên, do bóng đá nơi đây không có tương lai, anh quyết định xuống Sài Gòn học ngành… trang trí nội thất vì 'tôi có năng khiếu về vẽ'.


Tố Oanh kém Vũ 5 tuổi, là bạn thân của em gái cầu thủ này, cùng ở Đà Lạt.

Từng giáp mặt nhau nhiều lần nhưng phải 6 tháng sau Vũ mới mạnh dạn nới lời yêu với bạn của em gái.

'Hai năm quen nhau chúng tôi thực sự cảm thấy gắn bó, hiểu nhau nên quyết định xây dựng tổ ấm. Chồng theo nghề bóng đá rất cần người vợ phải hiểu và chia sẻ vì công việc thường đi xa và không phải lúc nào cũng thuận lợi'.

'Oanh rất hiểu và chia sẻ cho công việc của tôi. Cô ấy không hiểu bóng đá nhưng rất tâm lý, động viên tôi nhiều trong công việc', Vũ tâm sự.

Bầu Tú của CLB Thái Sơn Nam cũng tạo thuận lợi cho đôi uyên ương trẻ bằng cách nhận Oanh vào làm trong công ty. Điều này giúp cả hai cùng yên tâm trong công việc.

'Ban đầu Oanh không biết bóng đá là gì, nhưng giờ cũng bắt đầu biết tới sân theo dõi, hay lên mạng tìm xem tôi thi đấu mỗi khi đội dự giải ở nước ngoài', Vũ nói vui.

Vũ và Oanh dự kiến tổ chức đám cưới tại quê nhà Đà Lạt ngày 9/1/2016 và tại TP HCM ngày 16/1/2016.
Theo Ngoisao