
Trước đây, tối mà không có chồng ở nhà thì phụ nữ nhớ nhung khóc lóc, bây giờ thì sung sướng, thảnh thơi tự thưởng phim cho mình

Hồi trẻ, cứ nói chuyện điện thoại là phải đợi chàng cúp máy trước. Nhưng bây giờ thì, chỉ có tin nhắn thôi nhé, nói chuyện ít thôi đỡ... tốn tiền

Tình yêu sau tuổi 30 phải đi qua cái dạ dày chứ không còn là chuyện tin nhắn lãng mạn, yêu đương ngọt ngào nữa

Hồi trẻ, thích ăn mặc bốc lửa, nhưng giờ chị em già hơn rồi, ngại lắm cơ

Ngày xưa quà phải là gấu bông các kiểu, bây giờ thì chỉ tặng đúng theo sở thích

Uống rượu thời sau 30 là phải yên tĩnh, nhẹ nhàng chứ không thích ồn ào như trước, nhảy nhót chi cho mệt

Đàn ông si mê phụ nữ tuổi 30 vì cái đáng yêu của họ ở độ tuổi đã chín chắn chứ không phải vì sự bốc lửa như thời trẻ

Hồi chưa 30, sợ mang thai lắm. Bây giờ ngoài 30 rồi, mong có thai còn chẳng được

Trước đây, đi bên cạnh chàng phải giày cao gót nhưng giờ thì giày thể thao cho nhẹ người

Trước ngưỡng mộ tình yêu internet, bây giờ ngưỡng mộ tình yêu của các bác, các cô

Chung chăn chung gối ư, trước thì sợ chàng động vào, bây giờ thì chị em phụ nữ quyến rũ chàng cũng không xong
Theo Khám Phá
