JSOL, Cody Nam Võ đồng loạt xin lỗi cha mẹ

Với “Anh trai và cái đuôi nhỏ”, các nam nghệ sĩ hóa thân thành bảo mẫu, làm quen với nhiều việc họ chưa từng làm trước đó. Từ việc dỗ dành một em bé đang hờn dỗi, kiên nhẫn hướng dẫn các em học một kỹ năng mới, cho đến nhiệm vụ tưởng như đơn giản là cho các bé ăn hết bữa sáng, mỗi trải nghiệm đều khiến các "anh trai" có thêm những góc nhìn rất khác về hành trình làm cha mẹ.

Trải qua một hành trình cùng nhau, các anh trai hiểu rằng đôi khi 1 bữa ăn sáng cũng có thể trở thành “chiến trường” để thử thách các bậc phụ huynh. 

anh trai (1) copy.jpg

Khi trực tiếp trải nghiệm cảm giác vừa dỗ dành, vừa tranh thủ ăn sáng cùng các "đuôi nhỏ", Cody Nam Võ bất ngờ nhớ lại tuổi thơ của chính mình: "Khang có nhớ mấy tuổi thì em tự ăn được không? Hồi 6, 7 tuổi bà ngoại còn phải đút cho anh ăn".

Nghe vậy, JSOL cũng bật cười thú nhận bản thân còn "khó chiều" hơn khi đến tận lớp 5 vẫn khiến mẹ phải chạy theo đút cơm khắp xóm.

Chỉ đến khi chính mình trở thành người ngồi kiên nhẫn xúc từng thìa cơm, dỗ dành để các bé chịu ăn và cố gắng hoàn thành bữa sáng trong tiếng khóc, tiếng cười xen lẫn, cả hai mới thực sự hiểu cha mẹ, ông bà đã từng vất vả như thế nào.

Chính trải nghiệm đó đã khiến Cody Nam Võ và JSOL đồng thanh gửi lời nhắn nhủ đầy hài hước nhưng cũng rất chân thành: "Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi bà ngoại, con đã hiểu nỗi thống khổ của mọi người."

Lời xin lỗi của 2 anh trai khiến cả trường quay bật cười nhưng cũng đủ để nhiều khán giả đồng cảm. Bởi phía sau những ký ức tuổi thơ được nuông chiều là biết bao lần cha mẹ kiên nhẫn ngồi hàng giờ, bất chấp sự mệt mỏi và áp lực chỉ để con ăn hết một bữa cơm.

Sự đồng cảm từ khách mời và những nỗ lực thực sự của các anh trai

Không chỉ các "anh trai", khách mời của chương trình cũng có những trải nghiệm đáng nhớ khi trực tiếp tham gia chăm sóc các em nhỏ.

Tham gia với tư cách khách mời, Vương Bình và em xinh Yeolan có nhiệm vụ dạy các bé catwalk và cùng nhau nấu bữa trưa cho các thành viên.

anh trai (3) copy.jpg

Sau khi liên tục chuyển từ vai trò "cô giáo" sang "đầu bếp", nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động khi chia sẻ: "Thế mới biết các mẹ ở nhà cũng vất vả quá. Vừa nuôi con, trông con, dạy con học vừa việc nhà nữa."

Từ những công việc diễn ra liên tục, không có thời gian nghỉ, Yeolan cho biết cô càng thêm trân trọng những người phụ nữ vừa chăm con, vừa quán xuyến mọi việc trong gia đình mỗi ngày.

Trong khi đó, Vương Bình cũng bày tỏ sự đồng cảm với những ông bố, bà mẹ có con nhỏ. Bản thân đang là anh trai của một cậu em 5 tuổi, nam khách mời hiểu phần nào những áp lực trong việc chăm sóc trẻ.

Theo anh, ở độ tuổi này, các bậc phụ huynh đã đỡ vất vả hơn rất nhiều. Giai đoạn từ 1-2 tuổi, khi các em còn chưa thể tự lập trong sinh hoạt, mới là khoảng thời gian cha mẹ phải dành gần như toàn bộ thời gian để chăm lo từng li từng tí.

anh trai (2) copy.jpg

Cũng vì vậy, sau khi trực tiếp tham gia chương trình, Vương Bình và Yeolan đều bày tỏ sự khâm phục dành cho các "anh trai" khi có thể cùng lúc chăm sóc tới 6, 7 em nhỏ với những tính cách và nhu cầu hoàn toàn khác nhau.

Qua những tình huống rất đời thường, Anh trai và cái đuôi nhỏ không chỉ mang đến những phút giây giải trí mà còn giúp các nghệ sĩ có cơ hội đặt mình vào vị trí của các bậc phụ huynh. 

Chỉ khi tự tay chăm một em bé, bình tĩnh xử lý một cơn hờn hay kiên nhẫn cho các em ăn hết một bữa sáng, họ mới thực sự cảm nhận được hành trình nuôi dạy một đứa trẻ đòi hỏi nhiều tình yêu thương, sự nhẫn nại và hy sinh đến nhường nào.

anh trai (5) copy.jpg

Và cũng từ những trải nghiệm ấy, các "anh trai" cùng khách mời đã có thêm sự thấu hiểu, đồng cảm và trân trọng hơn những điều cha mẹ đã âm thầm dành cho mình suốt những năm tháng trưởng thành. 

Đây cũng là một trong những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa mà Anh trai và cái đuôi nhỏ mang đến cho khán giả và những người tham gia chương trình. Rằng những bài học về tình thân không đến từ lời giảng giải, mà được cảm nhận qua chính những trải nghiệm thực tế.