Anh vợ rủ sang uống rượu, em rể tìm cách thoái thác 'cười ra nước mắt'
Không muốn đi nên người này bày tỏ "dạo này đang bị bệnh gan, chính xác là gan bé anh ạ. Em mà to gan trốn vợ đi thì chết".
Văn hóa nhậu từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều người, từ những buổi ký kết hợp đồng cho đến tất niên, đám cưới hay "vui vui làm tí". Tuy không phải ai cũng thích uống bia rượu nhưng cũng chẳng dễ dàng từ chối trước lời mời bởi từ chối sẽ bị cho là kém cỏi, không tôn trọng anh em.
Mới đây, một người chồng khốn khổ vì có ông anh vợ nhắn tin rủ đi uống bia. Người này than thở:
"Khổ thật, chả biết có phải mình đẻ ra vào giờ say hay không mà lớn lên ngày nào cũng phải say, không say không được. Từ anh em bạn bè, bố mẹ anh chị rồi cả bạn gái với bố mẹ bạn gái cũng đều là những tiên tửu, đặc biệt lại ép rượu cực kì giỏi nữa".
Tin nhắn rủ rê nhậu nhẹt của ông anh vợ. (Ảnh Tổ Lái).
Theo đó, ngày đẹp trời, ông anh vợ nhắn tin rủ đi uống bia. Vì không muốn đi nên người này bày tỏ "dạo này đang bị bệnh gan, chính xác là gan bé anh ạ. Em mà to gan trốn vợ đi thì chết".
Ấy vậy mà ông anh vợ vẫn không tha, nhắc mang cả vợ con sang nhậu cùng cho vui, thậm chí giở bài "ép rượu": "Mày mà không sang tức là mày không nể anh, mà không nể anh là không yêu vợ".
Trước lời ép rượu "gắt", anh chồng loanh quanh mãi vẫn không thoát được. Còn dân tình tỏ ra không đồng tình trước cách ép rượu trên. Không ít người đã mách anh cách từ chối uống rượu khéo léo.
Một vài bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Hnaht Mal: "Nếu không từ chối được thì cứ vác thân mà đi thôi. Qua đến nơi việc đầu tiên làm là đập bàn quát tôi lại sợ ông à".
Nhật Huy: "Đã biết nhà nó có truyền thống thế ông phải bảo đang say chứ lại".
Thuy Nhu: "Ông hỏi ngược lại thế ép nhập viện thì anh có đến chăm được không".
Uống rượu là việc rất khó từ chối thế nhưng trong gia đình, đàn ông nên cân nhắc khi nâng chén rượu lên. Khi có men trong người có nhiều thứ sẽ không thể làm chủ. Đi lại xe cộ càng không thể được có hơi men. Uống thêm một chén nguy cơ thêm nhiều lần. Đàn ông bản lĩnh là phải biết dừng lại đúng lúc, đúng chỗ.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
11 phút trước
-
41 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước