Bạn gái chia tay, thanh niên 'chơi lớn' in mấy chục kg băng rôn có ảnh 2 đứa dán khắp thành phố
Câu chuyện "trả thù thất tình" của nam thanh niên này đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Yêu rồi chia tay vốn là chuyện thường tình ở huyện thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận kết cục nhất là những người còn đang yêu, vẫn có tình cảm với đối phương. Có những người níu kéo bằng cách này hay cách khác để hi vọng người yêu sẽ quay lại bên mình. Cũng có người tìm cách không cho người yêu mình có người mới.
Cách của anh chàng dưới đây có thể là một minh chứng khá hài hước cho việc không cho người yêu có bạn trai khác với lý do cô ấy đã từng là người yêu của anh. Thế nên khi bị nói lời chia tay, thanh niên này đã nghĩ ra cách "sáng tạo" đó là in băng rôn hình của mình và bạn gái đi dán khắp thành phố Đà Lạt. Như thể muốn nói với "anh em bạn dì" rằng, cô ấy chính là bạn gái của tôi đó "các ông" ạ.
Hình ảnh của cặp đôi đang "nổi như cồn" trên mạng xã hội vì được nam thanh niên dán khắp nơi
Kèm theo đó là rất nhiều hình ảnh của cô và anh chàng bên nhau tình cảm và có cả thơ tình lãng mạn ngọt ngào. Cư dân mạng sau khi đọc được những câu thơ và xem hình ảnh này thì đúng là phải "bó tay" với cách níu kéo người yêu hi hữu của anh bạn này.
Chưa biết kết cục câu chuyện sẽ đi đến đâu nhưng cư dân mạng được phen ngưỡng mộ anh chàng này. Nhiều ý kiến bình luận khá hài hước.
- Và rất có thể, sau những việc anh chàng đã làm, cô gái sẽ chẳng còn cách nào khác là quay lại với bạn trai vì bây giờ có vẻ như "cả thiên hạ" đã biết mình là người yêu của anh ấy rồi
- Cái giá phải trả cho cô gái chia tay anh thợ photo coppy
- Đà Lạt quả là mộng mơ, em chia tay anh thì anh làm thơ dán khắp Đà Lạt
- Chắc ông này làm nghề in phun băng rôn quảng cáo đây mà. Nhìn là biết trong nghề rồi.
Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng cách yêu của anh chàng này có phần hơi quá đà. Liệu rằng cô gái có thể dứt tình được không hay có muốn thì anh ta cũng theo đến tận "chân trời góc bể".
Câu chuyện này hiện vẫn đang gây sức hút lớn đối với nhiều người đặc biệt ở thành phố Đà Lạt, nơi anh chàng này mang băng rôn đi dán khắp nơi.
Thanh Tú (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
59 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
29 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước