Bạn gái giận vì bạn trai không bóc tôm, muốn tha thứ phải mua Iphone 14
Sự vô lý của cô gái khiến cư dân mạng bức xúc, họ không hiểu tại sao người bạn trai lại có thể yêu cô được.
Mới đây, một cô gái ở Malaysia chia sẻ tâm sự về việc bạn trai không bóc tôm cho mình ăn. Sau đó 2 bên xảy ra tranh cãi lớn và cô trút nỗi bức xúc của mình vào bài viết dưới đây.
“Vào những ngày lễ kỷ niệm, tôi muốn có thể cùng với bạn trai cùng nhau tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Chúng tôi đã bàn với nhau về chuyện này và thỏa thuận vào ngày 14 hằng tháng, anh ấy sẽ mua cho tôi một món quà kỷ niệm có giá trị ít nhất 3436RM (18 triệu đồng)”.
Tuy nhiên, bạn trai của cô gần đây lại muốn thay đổi điều này. Anh cho biết mình không ngại tổ chức một bữa tiệc nhỏ, hay cùng nhau đi ăn nhưng không muốn tặng quà hằng tháng nữa.
“Tôi rất tức giận khi nghe anh ấy nói như vậy. Làm thế nào mà ngày kỷ niệm yêu nhau hằng tháng lại không có quà. Nếu không phải anh ấy quỳ gối ở nơi công cộng, cầu xin sự tha thứ của tôi, có lẽ tôi đã chia tay anh ta từ đời nào rồi”.
Sau đó, cô kể tiếp rằng trong bữa tiệc, gia đình bạn trai đã mua rất nhiều hải sản, trong đó có món tôm mà cô yêu thích.
“Tôi nói với anh ấy rằng mình muốn ăn tôm. Thế là anh ấy gắp một ít cho vào đĩa của tôi. Anh ấy còn không bóc vỏ tôm cho tôi. Lần nào đi ăn anh ấy cũng đều bóc nhưng lần này lại không. Làm thế nào tôi có thể ăn được đây”.
Khi cô nói với bạn trai bóc tôm cho mình, anh yêu cầu cô hãy tự làm. Điều này khiến cô không kìm chế được và trở nên rất tức giận. Thông thường mỗi khi cô tức giận, bạn trai sẽ an ủi cô ngay nhưng lần này mọi chuyện lại khác. Người bạn trai này vẫn yêu cầu cô hãy tự bóc tôm và đừng có làm loạn nữa.
“Tôi đã nói với anh ấy nếu muốn tôi bình tĩnh lại, chỉ cần anh quỳ gối trước mặt mọi người và cầu xin sự tha thứ. Ngoài ra, anh ấy cũng cần mua cho tôi một chiếc Iphone 14, tôi sẽ cân nhắc việc tha thứ”.
Khi nghe thấy những lời này của cô, anh trai của chàng trai này lập tức ngăn cản anh quỳ xuống, tức giận bảo cô hãy về đi.
“Làm sao tôi có thể về nhà mà không có tiền. Bất cứ lúc nào chúng tôi đi chơi, anh ấy cũng đều là người trả tiền nên tôi không mang theo tiền”.
Sau đó, cô còn không biết xấu hổ mà yêu cầu bạn trai đưa cho mình một ít tiền nhưng gia đình bạn trai ngăn cản không cho cô đồng nào. Trước thái độ này của gia đình bạn trai, cô nói: “Anh ta và cả gia đình anh ta đúng là thứ không ra gì”.
Kết thúc bài đăng, cô cho biết đã nghĩ tới việc chia tay. Câu chuyện của cô chia sẻ khiến cư dân mạng “bật ngửa”. Họ cho rằng, cô quá đáng ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn không biết liêm sỉ mà còn viết bài chia sẻ lên mạng. Một số người để lại bình luận rằng:
“Cô đòi hỏi nhiều khủng khiếp nhưng đã cho đi những gì trong mối quan hệ này. Quà tặng là cách mà một người quan tâm tới đối phương nhưng cô chỉ để ý nó đắt rẻ như thế nào. Cô đúng là cái thứ ham vật chất”.
“Không hiểu anh ta trước đây làm điều ác gì mà giờ có cô người yêu điên rồ như thế này”.
“Nếu bài đăng này là thật, tôi muốn gửi lời chào tới anh chàng này, không thể tin là anh ta có thể chịu đựng được cô ta lâu tới vậy”.
Theo Văn Học Nghệ Thuật
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước