Bạn gái nhận 600 triệu quà cưới rồi hủy hôn, chàng trai kiện ra tòa
Ngay sau khi đính hôn, cô gái bất ngờ tuyên bố rằng đã hết yêu và không muốn tổ chức đám cưới cùng bạn trai.
Mới đây, câu chuyện một chàng trai đến từ hành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc yêu cầu trả lại quà cưới sau khi bị hủy hôn đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Theo đó, sau khi tốt nghiệp đại học, chàng trai Xiaowei (26 tuổi) nhanh chóng tìm được công việc ổn định với mức lương tương đối. Sau vài năm chăm chỉ làm việc, anh rất muốn tìm được một người vợ và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, anh chàng lại gặp lại tình huống éo le không ngờ đến.
Thời điểm tháng 2/2021, Xiaowei được người mai mối giới thiệu cho một cô gái tên Zhang Ying. Chỉ một tháng sau khi tìm hiểu, cả hai đã quyết định đính hôn. Hai bên gia đình cũng đã đi xem ngày đẹp để đôi tình nhân chính thức trở thành vợ chồng.
Trong ngày đính hôn, Xiaowei đem rất nhiều lễ vật, quà tặng và tiền mặt tới cho nhà gái, tổng giá trị lên đến 179.000 nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng).
Bất ngờ thay, sau buổi lễ vài ngày, Zhang Ying bỗng chặn tài khoản mạng xã hội của vị hôn phu khiến anh không khỏi choáng váng. Khi Xiaowei đòi gặp mặt, Zhang lại nói rằng đã hết yêu và muốn hủy hôn.
Sự việc bất ngờ khiến Xiaowei vô cùng tức giận và uất ức. Anh liên tục van xin nhưng Zhang vẫn bỏ ngoài tai và kiên quyết hủy bỏ đám cưới.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Zhang không từ chối trả lại số tiền quà cưới trước đó đã nhận được. Cô gái nói rằng số tiền đó đã sử dụng vào việc mua một chiếc ô tô BMW làm quà cho em trai mình, vì thế không còn tiền trả cho Xiaowei nữa.
Chàng trai dán băng rôn lên xe rồi diễu thành khắp thành phố.
Quá tức giận, Xiaowei đã kiện gia đình Zhang Ying ra tòa án thành phố Thương Khâu. Cuối cùng, tòa kết luận hang Ying có trách nhiệm trả lại cho anh 120.000 nhân dân tệ (hơn 400 triệu đồng) trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định bản án.
Dù vậy, Zhang Ying vẫn không chịu trả tiền cho anh Xiaowei. Trong cơn phẫn nộ, chàng trai bèn treo mấy tấm băng rôn lên xe với dòng chữ: "Trả lại món quà đính hôn cho tôi. Đó là số tiền tôi vất vả lắm mới kiếm được", rồi diễu hành khắp nơi để phơi bày bộ mặt tham lam của Zhang Ying.
Chia sẻ với truyền thông, Xiaowei nói: "Tôi đã ra ngoài kiếm sống từ năm 16 tuổi, tính đến nay đã được 10 năm, hiện tôi vẫn làm việc tại công trường xây dựng. Sau khi gặp phải chuyện này, công việc của tôi cũng bị trì hoãn.
Tôi chỉ muốn lấy lại tiền của mình càng sớm càng tốt, đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Đây là lần đính hôn đầu tiên của tôi nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi hy vọng mọi người hãy tỉnh táo và xem xét kỹ càng trước khi kết hôn".
Theo Đời Sống Pháp Luật
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
0 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước