Bán hàng online kiếm 40 triệu/ tháng, cô gái vẫn bị nhà trai hủy hôn
Đời này em chỉ sợ bản thân kiếm không ra tiền, phải sống cảnh phụ thuộc. Chứ có tiền, em chẳng sợ không kiếm nổi 1 tấm chồng tốt.
Em với anh yêu nhau tính tới nay cũng được gần 3 năm. Trong khoảng thời gian yêu, thi thoảng anh cũng đưa em về nhà chơi.
Bố mẹ anh ấy là công nhân viên chức nghỉ hưu, nói chung gia đình thuộc diện tầm trung, không phải quá khá giả gì. Được cái họ cũng hiền lành, ủng hộ vun vén cho chuyện tình cảm của hai đứa. Mẹ anh đi xem ngày bảo cuối năm sẽ tổ chức cưới hỏi cho tụi em.
Về phần em, tốt nghiệp sư phạm, 3 năm đi dạy hợp đồng, tháng nào nhiều tiết thì được khoảng chục triệu, bằng không chỉ 6,7 triệu. Mấy năm đằng đẵng chẳng biết khi nào mới được vào chính thức, em cũng chán.
Quan trọng hơn, đồng lương giáo viên quá eo hẹp, em nhìn chẳng thấy tương lai nên quyết định nghỉ dạy để bán hàng online.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nhờ mấy mối quen có hàng hàng xách tay, em bắt đầu kinh doanh hoa quả cùng với thực phẩm tươi sạch.
Thời gian đầu chưa có khách quen thì 1 tháng em chỉ kiếm được tầm chục triệu. Đến khi có nguồn khách ổn định, mặt hàng nhiều cho nên một ngày em cũng chốt được tầm 40 đơn hàng. Tính ra trung bình 1 tháng trừ mọi chi phí em để ra được khoảng trên dưới 40 triệu.
Tiếc rằng nguồn thu nhập cao hơn trông thấy như vậy lại là nguồn cơn dẫn tới tan vỡ tình cảm giữa em với người yêu các chị ạ.
Nhà anh muốn em theo nghề dạy học, bố mẹ anh nói họ cần một nàng dâu có nghề nghiệp đoàng hoàng, không muốn con trai lấy một cô vợ bán buôn bán lẻ, có mặt khắp nơi trên mạng xã hội.
Thôi thì ông bà làm nhà nước tư tưởng có chút cổ hủ em có thể hiểu. Đằng này chính anh hùa vào cùng bố mẹ nói không cần lấy vợ kiếm được nhiều tiền.
Nhà anh có truyền thống bàn giấy đèn sách, không ai buôn bán. Nếu xác định lấy anh, em phải theo nề nếp nhà chồng, không thì hủy hôn.
Em thuyết phục không được. Nghĩ chưa lấy nhau mà hai bên đã bất đồng quan điểm như thế. Sau này cưới về rồi không biết cuộc sống làm dâu rồi sẽ tới đâu.
Chán đời, em đồng ý hủy hôn luôn. Thật sự mà nói, đời này em chỉ sợ bản thân kiếm không ra tiền, phải sống cảnh phụ thuộc. Chứ có tiền trong tay, em chẳng sợ không kiếm nổi 1 tấm chồng tốt.
NQ
Theo VietNamnet
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước