Bạn muốn hẹn hò: Cô gái 'ế bền vững' 27 tuổi vẫn kiên định không bấm nút hẹn hò vì lý do bất ngờ
Dù tiêu chí khá dễ dàng, bạn trai da đen một chút, đầu hói cũng được, thế nhưng cô gái 27 tuổi Kim Loan xuất hiện trong tập 348 "Bạn muốn hẹn hò" vẫn không bấm nút.
Video thuộc bản quyền HTV7 (nguồn kênh Youtube)
Loan chia sẻ khá nhiều về quan điểm sống, lý do tìm đến chương trình và những tính cách trái ngược của mình trong chương trình "bạn muốn hẹn hò" tập 348.
Bạn gái tên đầy đủ là Trần Thị Kim Loan, 27 tuổi, làm nhân viên nhà thuốc. Bạn trai tên là Lê Văn Nhiên, làm thông dịch viên công ty Nhật, đến từ Bình Dương. Nhiên nhận mình là người dễ hòa đồng, vui vẻ nhưng nói hơi nhiều, hơi khó tính. Còn về phía Loan, Loan nhận mình là người thực tế, ít nói, hơi ngại trước đám đông. Tiêu chí thích bạn trai nói nhiều hợp với "tính xấu" của Văn Nhiên.
27 tuổi nhưng Loan chưa từng có người yêu, và tự gọi mình là "ế bền vững". Do công việc và học tập nên không có điều kiện tìm người yêu.
Văn Nhiên có một mối tình 6 năm nhưng lại không tiến tới hôn nhân. Đây cũng là vết thương lòng của Nhiên, và Nhiên mong tìm đến chương trình để tìm được người bạn đời tri kỉ của mình.
Tiêu chí chọn bạn trai của Loan vô cùng lạ, thích người đàn ông da ngăm đen một chút, đầu hói cũng được, khác xa hẳn với các cô gái từng tham gia chương trình.
Nhiên thích bạn gái là người bao dung, hiểu cho mình một chút. Nhiên cũng chia sẻ mình hay phải đi công tác cùng sếp nên mong người vợ tương lai của mình hiểu. Nhiên cũng là một người khá nặng về gia đình, con một nên muốn con dâu tương lai có thể chăm sóc bố mẹ. Nhiên sẽ đưa mẹ lên thành phố lập nghiệp và mong vợ mình sống vui vẻ, hòa thuận cùng nhau.
Về ngoại hình, cả Nhiên và Loan nhìn khá là tương xứng. Sau khi tư vấn ý kiến của người thân đi cùng, cả 2 bên gia đình đều rất ủng hộ mối quan hệ này, hi vọng cả 2 cho nhau cơ hội để tìm hiểu.
Sau khi kéo màn, Nhiên đã tặng bán gái một chú gấu bông rất to thể hiện thiện chí của mình. Cả hai khá lúng túng khi đối diện nhau. Nhiên khẳng định Loan là người hiền lành. Lúc này, Loan cũng bày tỏ quan điểm "gia đình là số 1", coi trọng bố mẹ, luôn nghe lời bố mẹ và rất hiếu thảo. Loan cũng chia sẻ thẳng với Nhiên rằng mình cũng là con một trong gia đình nên đối với mình, mọi việc đều phải nghĩ cho bố mẹ.
Có lẽ cũng vì cả hai cùng là con một, coi trọng gia đình nên Loan lo lắng không gánh được trọng trách, hoặc vì sợ một người đàn ông đi công tác liên miên, sợ lấy chồng phải xa nhà. Hơn nữa, kế hoạch hẹn hò của Nhiên khiến cho Loan khá là băn khoăn. Công việc của Nhiên khá bận nên cũng mong bạn gái hiểu và thông cảm cho mình.
Đến màn bấm nút, Loan đã quyết định không hẹn hò với chàng trai này. 27 năm chưa có người yêu, vậy mà cô gái vẫn kiên định giữ vững lập trường, bởi Loan nghĩ mình là con một, khó đáp ứng được những yêu cầu của bạn trai.
Loan cũng rất tế nhị gửi lời chúc tới bạn trai và hi vọng anh sẽ tìm được một nửa thực sự của mình.
Thanh thanh (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước