Bạn thân đến mấy cũng đừng để 'mồm đi chơi xa' khi chia sẻ 5 điều!
Ai cũng có những người bạn để chia sẻ những điều dù nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, tuy nhiên mọi thứ luôn có giới hạn.
Đôi khi, vì những áp lực của cuộc sống hôn nhân, bạn cần một người thân cận để chia sẻ những vấn đề cũng như quan điểm của bản thân.
Tuy vậy, không phải tất cả mọi vấn đề đều nên nói ra. Chẳng ai có thể giải quyết những xung đột của vợ chồng bạn ngoài chính bạn.
Bất cứ điều gì bạn đời không biết
Sẽ thật ngu ngốc khi nói với người khác những chuyện hoặc điều gì đó ở nhà mà vợ/chồng chưa từng biết đến sự việc ấy. Điều này cũng bao gồm những thiếu sót của đối phương.
Nếu đối phương có điều gì khiến bạn phiền lòng, hãy nói chuyện, thảo luận với anh ấy/cô ấy trước tiên. Đừng để đối phương bất ngờ nghe được điều đó từ một người khác.
Những hình ảnh riêng tư
Không bao giờ chia sẻ hình ảnh riêng tư mà hai bạn đã chụp cho người khác xem. Đặc biệt là hình ảnh khỏa thân, hình xăm hoặc bất cứ điều gì hấp dẫn để người khác thảo luận. Đó là vấn đề riêng tư của bạn, hãy giữ nó cho riêng mình.
Tình hình tài chính
Đây là một chủ đề không nên thảo luận chi tiết. Đó là một vấn đề nhạy cảm mà bạn không cần phải kể cho bất kỳ ai.
Vợ chồng bạn chỉ cần giải quyết cùng nhau, tìm kiếm lời khuyên từ những người không quá thân thiết và hãy khôn ngoan, thận trọng trong lời nói của bạn.
Quá khứ của nửa kia
Người ấy của bạn kể cho bạn biết những điều người ta đã làm trong quá khứ vì bạn là người yêu của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được quyền chia sẻ với người nào khác. Đừng phản bội lòng tin của họ.
Việc tôn trọng và bảo mật quá khứ của vợ/chồng thể hiện sự tôn trọng cũng như tình yêu của bạn dành cho đối phương, giúp cuộc sống hôn nhân của bạn hạnh phúc và êm ấm hơn.
Chuyện "chăn gối"
Đa phần mọi người có xu hướng thích chia sẻ chuyện giường chiếu của mình với bạn bè. Đó không phải là điều tốt đâu nhé.
Trước khi nói chuyện này với bạn bè, hãy nghĩ đến vợ/chồng bạn, nếu họ không thích điều đó thì sao?
Đồng thời, chuyện chăn gối trong cuộc sống hôn nhân được xem là điều tế nhị. Chẳng ai ép buộc bạn phải chia sẻ chuyện này với người khác, cũng chẳng mấy người hứng thú với việc này.
NQ (Tổng hợp)
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
4 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
5 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
8 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
12 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
21 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
23 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước