Bạn thân nhờ giữ kín việc ‘vụng trộm’, cô gái đăng lên MXH liền bị chửi sấp mặt
Thấy sếp ưu ái bạn thân hơn nhân viên khác, cô gái mới phát hiện cả hai có mối quan hệ "tình một đêm".
Những mối tình chóng vánh nơi công sở không phải là chuyện hiếm. Hai người ngày ngày chạm mặt đối phương trong cùng một văn phòng thì việc bén duyên, nảy sinh tình cảm cũng không có gì khó hiểu.
Nếu người tình của bạn là sếp thì sao nhỉ? Thiên hạ sẽ chia làm 2 phe và tặng cho bạn những tràng khẩu nghiệp để đời. Một phe sẽ xỉa xói bạn là dụ dỗ sếp để dễ bề thăng tiến, là yêu chỉ vì tiền tài.
Phe còn lại đứng về phía bạn, nhưng lại theo kiểu: ''Khổ thân, bị sếp dụ rồi, không biết được mấy bữa đây''
Ảnh minh họa
Mới đây, một cô gái chia sẻ câu chuyện tương tự, nhưng nhân vật nữ chính là bạn thân của cô. Thấy bạn được sếp ưu ái hơn hẳn nhân viên khác, nhưng lại không được lòng đồng nghiệp nữ trong công ty, cô gái tò mò hỏi bạn và được biết hai người đã có ''tình một đêm'' nhưng chưa đến mức yêu đương.
Cô gái băn khoăn, đăng đàn hỏi cư dân mạng, liệu mối quan hệ này có chính đáng không vì cả hai đều độc thân.
Nguyên văn chia sẻ như sau:
''Mọi người nghĩ sao về VỤNG TRỘM ở công ty? Con bạn em chơi với nhau được 5 năm, 4 năm đại học và 1 năm làm cùng. Nó là đứa lôi em về đây làm.
Sau thời gian đi làm thì em thấy nó có được ưu ái hơn nhiều nhân viên khác và không được lòng chị em trong công ty lắm, mọi người cũng hay đồn ra đồn vào.
Hôm trước, thì nó có kể với em là nó với sếp có ngủ với nhau nhưng chỉ dừng lại ở mức 'tai nạn' và chưa nghĩ đến yêu đương. Cả 2 đều đang FA thì việc làm như vậy vẫn đúng phải không ạ?''.
Tin nhắn của cô bạn thân gửi cô gái trong câu chuyện.
Ngay dưới phần bình luận, dân mạng chia làm hai ý kiến trái chiều. Đa phần cho rằng chuyện nam nữ độc thân tìm hiểu, thậm chí có quan hệ hơn thế là chuyện bình thường.
‘'Ủa có gì đâu mà vụng trộm? FA thì thích làm gì chả được''.
‘'Nam nữ độc thân muốn tìm hiểu nhau thì có vấn đề gì đâu?''.
Số khác thì chỉ trích cô gái chia sẻ câu chuyện vì bạn thân nhờ giữ bí mật nhưng lại lên mạng kể cho hàng triệu người biết.
''Bạn thân tốt nhỉ? Thân ai nấy lo à hay như nào. Đừng bép xép cho ai. Đây đi post bài vào group 150k thành viên, good job''.
''Có một người bạn thân như bạn thì chắc hẳn kiếp trước tiêu phước phung phí lắm''.
''Bạn với chả bè. Đăng công khai lên hội nhóm chứ không hề 'bép xép'''.
Theo Baodatviet.vn
-
5 phút trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
5 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
13 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.