Bạn trai cắm sừng trước ngày cưới với tình cũ, cô gái hủy hôn nhưng giữ lại nhẫn, dân mạng khuyên hãy bán lấy tiền tiêu xài
Gần ngày kết hôn, tôi phát hiện tình cảm anh dành cho tôi ngày càng nhạt dần và số lần chúng tôi cãi nhau cũng nhiều hơn.
Người yêu cũ của bạn trai luôn là cái gai trong mắt khiến con gái ghen tuông và hậm hực. Cứ tưởng mối tình của bạn trai với người xưa đã chìm vào dĩ vãng, nhưng hóa ra, nó vẫn có thể là cơn sóng ngầm tác động đến tình yêu giữa chàng và bạn gái hiện tại khiến mối quan hệ đứt gánh giữa đường như câu chuyện sau đây:
"Bạn trai tôi là một anh chàng không có gia cảnh giàu sang, nhưng điểm tốt ở anh là cần cù và chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhập ngũ, xuất ngũ và có công việc ổn định, trong những năm tháng ấy, tôi là người phụ nữ luôn ở bên cạnh anh.
Ngày anh hỏi cưới tôi, tôi biết mình không phải người phụ nữ trong mộng của anh, chẳng qua cả hai đã đến độ tuổi cần lập gia đình nên anh mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh, tôi không theo đuổi thứ tình yêu cuồng nhiệt, thay vào đó, tôi chỉ cần một tình yêu bình dị sau hôn nhân.
Gần ngày kết hôn, tôi phát hiện tình cảm anh dành cho tôi ngày càng nhạt dần và số lần chúng tôi cãi nhau cũng nhiều hơn. Lúc đầu, tôi cho rằng vì công việc bận rộn nên anh không tham gia vào việc bàn bạc lễ phục cưới, khách mời và địa điểm tuần trăng mật. Cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy tin nhắn giữa bạn trai với người yêu cũ, tôi mới biết mình đã bị cắm sừng.
Hóa ra, 2 tháng trước khi bàn bạc chuyện kết hôn, họ đã lén lút nối lại liên lạc với nhau. Lúc này, tôi sực tỉnh cả người vì nhớ sự thay đổi chóng mặt của bạn trai, anh liên tục xịt nước hoa thơm phức nhưng nói dối thay đổi mùi hương của nước giặt, ngẫm lại tôi cảm thấy nực cười vì tin tưởng lời dối trá của anh. Ngày tôi đề nghị hủy hôn và chia tay bạn trai phản bội, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, tôi tin anh cũng muốn kết thúc mối quan hệ như vậy.
Về phần nhẫn cưới, anh nói với tôi không cần trả lại nhẫn, thế là tôi giữ lại nhẫn cưới từ kẻ phản bội và xem như là bài học nhớ đời về việc tin tưởng bạn trai một cách mù quáng".
Dưới tâm sự của cô gái (giấu tên) sống tại Đài Loan, đa phần mọi người đều bày tỏ sự thương cảm cho cô nàng khi bị bạn trai "cắm sừng", nhiều người để lại bình luận:
"Bạn là cô nàng may mắn, ít nhất bạn không phí phạm cuộc đời cho gã đàn ông phản bội".
"Tôi tin bạn nhất định sẽ gặp được chàng trai tốt và phù hợp với mình".
"Bạn nên bán chiếc nhẫn lấy tiền tiêu xài, mang nó theo bên cạnh sẽ khiến bạn nhớ về hồi ức đau thương".
Theo Báo đất việt
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
13 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
21 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước