Bạn trai kêu trời khi người yêu lương 8 triệu mua son phấn mất nửa
Câu chuyện của cô nàng dưới đây có lẽ cũng không còn xa lạ với các chị em, thế nhưng lại khiến bạn trai phải than trời!
Con gái có muôn vàn nhu cầu cần phải chi tiêu mỗi tháng, nào là son phấn, đồ dưỡng da, quần áo, cà phê cà pháo,…
Nhiều khi chỉ vừa mới nhận lương thôi mà vài ngày sau đã thấy bay sạch sành sanh. Đấy là chưa kể mỗi lần tới dịp săn sale thì u là trời, tay thanh toán mà mắt rưng rưng.
Câu chuyện của cô nàng dưới đây không còn xa lạ với các chị em, thế nhưng lại khiến bạn trai phải than trời!
“Chẳng là như này, em với người yêu vừa cãi nhau vì cách chi tiêu khó hiểu của cô ấy. Tiền mỗi tháng hai đứa góp chung để sinh hoạt là 5 triệu đồng, mỗi đứa 2 triệu rưỡi. Cô ấy lương 8 triệu nên vẫn còn 5 triệu rưỡi chi tiêu các thứ. Nói chung là không dư dả những vẫn đủ nếu khéo léo sinh hoạt”.
Thế nhưng theo anh chàng này, không hiểu vì sao tháng vừa rồi mới lĩnh lương được ba ngày mà bạn gái anh đã kêu hết tiền.
Hỏi ra mới biết sự tình, cô nàng đã "ngốn" hơn 4 triệu đồng, tức là một nửa tháng lương để mua một bộ sản phẩm dưỡng da.
“Là một đứa con trai, thật sự em không hiểu được sao lại có thể tồn tại cái gì bôi lên mặt đắt đỏ như vậy. Bình thường em nghĩ da người yêu em trắng mịn, không mụn, trẻ trung như vậy thì cùng lắm là rửa sữa rửa mặt rồi bôi cái kem gì vài trăm ngàn lên là được. Gia đình ăn còn chưa đủ ăn thi thoảng làm phát thế này em hết cả hồn”.
Chàng trai hoảng hồn khi biết bạn gái mạnh tay chi nửa tháng lương để mua sắm
Câu chuyện dở khóc dở cười cho đến nay vẫn đang khiến netizen bàn luận sôi nổi.
Một bên thì cho rằng đây hoàn toàn là việc rất bình thường, còn số khác lại chê trách cô gái này không biết cách cân đối chi tiêu.
- “Muốn người yêu da trắng, mặt xinh mà ki bo thế, thứ các ông muốn là đẹp mịn màng nhưng lại không muốn tốn tiền... da chúng tôi tự nhiên đẹp được chắc”
- “Làm đẹp không sai nhưng phải phù hợp với túi tiền chứ, 4 triệu còn lại thì sống kiểu gì”
- “Không phải cái gì đắt cũng hợp đâu, phải biết lựa tiền như nào mà tiêu”
- “Thực ra không phải tiếc, mà là với mức lương 2 bạn hiện tại mua bộ mỹ phẩm hơn 4 triệu thì là không biết cách chi tiêu rồi, thương ông người yêu thật sự”
- "Không đắp cả triệu bạc lên mặt thì ở đó mà trắng mịn, không mụn nha anh trai"
Không biết cuối cùng cặp đôi sẽ giải quyết thế nào, nhưng có lẽ đây sẽ là câu chuyện nhớ đời của anh chàng này!
Lem
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước