Bạn trai làm lương 11 triệu/tháng, đi hẹn hò tiết kiệm từng đồng, cô gái tức điên
Bài đăng của T.T.K.O nhanh chóng nhận về hơn 2.200 lời khuyên về cách xử lý cho mối tình "tiết kiệm" này.
Lâu nay, trong các mối quan hệ tình cảm luôn tồn tại quan điểm con trai phải ga lăng, gánh vác các khoản chi trả khi hẹn hò. Điều đó được cho là thể hiện phép lịch sự cũng như mức độ tình cảm mà anh chàng dành cho đối phương.
Tuy nhiên trong thế giới hiện đại, việc chia sẻ tình phí hẹn hò giữa hai người cũng phổ biến hơn. Thậm chí, có rất nhiều bài viết liên quan đến chuyện tiền nong khi yêu. Tuy nhiên, đa số các cô gái hiện đại cũng sẽ chẳng nề hà gì việc đó.
Mới đây, bài chia sẻ của cô nàng 9X T.T.K.O về vấn đề nhạy cảm này lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi nhờ mọi người giải đáp cho trường hợp của mình xem "Đây là tiết kiệm hay ki bo?"
T.T.K.O, nữ chính trong câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội
Cụ thể, trong những buổi hẹn hò từ đi chơi, xem phim,… làm việc gì anh chàng cũng đòi chia đôi chi phí. "Trừ khi anh ấy có hứng thì anh mời, không thì cứ chia đôi, đã cưới xin gì đâu, mới yêu nhau."
Ngoài ra cô nàng còn cho biết thêm, nhiều khi chỉ muốn ăn một chiếc bánh mì, uống một cốc nước ép, người yêu cô cũng chi li đến mức dành ra cả nửa tiếng đồng hồ để tìm một quán bán rẻ hơn mấy nghìn. Thậm chí, mua quà tặng bạn gái cũng phải chờ săn sale, chứ không sale thì bắt cô nàng… thích đôi khác.
Trong bài của mình, nữ 9X viết:
"Một hôm 2 đứa, định dừng lại quán nước ép uống, giá ở đó là 20.000 - 35.000, anh ấy liền quay ra 'Nước ép giờ chỉ giá 10.000 - 25.000 thôi, đây đắt quá, tìm quán khác', cuối cùng lòng vòng mãi không tìm được quán nào đành giải tán, chả uống gì nữa.
Hỏi em thích đôi giày không, còn gửi ảnh cho em, bảo em có, rồi anh bảo đợi sale mua, em mới hỏi thế không sale thì sao thì anh thản nhiên trả lời ‘Không sale thì em thích đôi khác đi, chứ đôi này đắt lắm."
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn và nhanh không kém gì các vấn đề trước đây như: chia tay đòi quà, lương 10 triệu không lấy được vợ,...
Bài đăng của K.O nhanh chóng nhận về hơn 2.200 bình luận chỉ sau 2h đăng tải. Đa số đều khuyên rằng cô nàng nên nhanh chóng kết thúc mối tình này và tìm một người mới tốt hơn. Bởi lẽ, nhiều khi đến phụ nữ còn không chi li tính toán đến vậy.
K.O cho biết: "Mình và người yêu hẹn hò được khoảng 5 tháng. Anh ấy cũng khá quan tâm mình, tuy nhiên việc tằn tiện quá đáng khiến mình thấy không thoải mái. Ngoài ra, với tính tình như vậy thì sau này mình có nhỡ thất nghiệp thì rất dễ bị nói là ăn bám, khổ cả một đời. Vì vậy, hai chúng mình quyết định dừng lại rồi."
Theo Baodatviet
-
49 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước