Bạn trai thiếu gia rủ về sống thử, ca sĩ Mia hối hận ngay đêm đầu ngủ chung
Để được mẹ đồng ý, Mia và Triệu Vương lén sống thử với nhau, ai ngờ đâu đêm đầu tiên cô nàng đã hối hận.
Sau khi kết hôn với ông xã kém mình 3 tuổi, nữ ca sĩ Mia dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của mình, song song việc tham gia các hoạt động nghệ thuật. Mới đây, cô nàng và chồng cũng đã có chia sẻ về chuyện tình yêu đầy sóng gió trước khi về chung một nhà trong chương trình Vợ chồng son số 345.
Cặp đôi xuất hiện trên chương trình Vợ chồng son số mới nhất.
Sự xuất hiện của Mia và người chồng kém 3 tuổi Trọng Vương khiến không khí trường quay nóng lên. Cũng trong chương trình, cô tiết lộ nhiều bất ngờ về người chồng dễ thương.
Theo đó, cặp đôi đã quen nhau cách đây 10 năm. Lúc đó, cả hai chỉ xem nhau như chị em và không hề có ấn tượng gì. 5 năm sau khi Triệu Vương đi du học từ Singapore về, vì có ít bạn nên đã rủ rê Mia đi chơi cùng, cô nàng thừa nhận đã bị sét đánh từ giây phút đó.
"Trùng hợp là anh ấy vừa chia tay mà mình cũng vừa chia tay nên cả hai có sự đồng cảm. Thêm nữa là sau khi đi du học về cảm thấy anh này sao đẹp trai quá nên mình đã đổ luôn", nữ ca sĩ chia sẻ.
2 người có chuyện tình ngọt ngào dù cách biệt 3 tuổi.
Tuy nhiên, để đến được với nhau, Mia và Triệu Vương đã phải trải qua rất nhiều thử thách, trong đó phải kể đến sự cấm cản từ hai bên gia đình.
"Lúc mới biết chuyện thì mình chỉ bảo Vương ít hơn 1 tuổi thôi nhưng gia đình vẫn một mực phản đối. Thứ nhất là anh này nhỏ tuổi, thứ hai là không biết có thể lo được cho mình hay không và còn không hợp tuổi nữa. Mẹ lúc đó vẫn mai mối cho mình người khác thậm chí đi chơi với người ta phải chụp ảnh lại xác nhận cho mẹ xem", Mia tâm sự.
Gia đình Mia không đồng ý vì sợ chồng thiếu gia không lo được cho cô.
Để được mẹ đồng ý, Mia và Triệu Vương đã lén sống thử với nhau. Trong mắt cô, Trọng Vương là chàng trai lành tính và hết mực yêu thương bạn gái. Tuy vậy, anh chàng lại "lòi" ra tật xấu trong đêm đầu tiên về chung sống.
"Lần đầu tụi em ngủ chung, tối đó vừa lãng mạn xong tự nhiên anh ấy ngủ trước em. Tự nhiên anh ấy ngáy quá trời rồi xì hơi một cái. Em hối hận quá!", nữ ca sĩ vừa nói vừa cười khiến bộ đôi MC Hồng Vân - Quốc Thuận cũng cười đau ruột.
Sau khi bị gia đình hai bên phát hiện, mẹ cô nàng đã gọi điện cho mẹ của Triệu Vương và thống nhất cho cặp đôi cưới nhau để tránh bị mọi người dị nghị.
Lần đầu ngủ chung với chồng Mia đã hối hận vì "không như mơ".
Cuối cùng, thay vì dự định 1 năm nữa mới cưới, cặp đôi đã về chung nhà vào 1/2019 trong sự chúc mừng của gia đình và bạn bè. Kể về kỉ niệm cầu hôn vợ, chồng Mia không khỏi "bồi hồi", bởi anh chàng cầu hôn vợ tới 2 lần mới nhận được cái gật đầu.
"Anh ấy cũng lên nhà hàng rồi làm cầu hôn nhưng mà nói: 'Em làm chồng anh nha!', tay thì run lập cập. Em bảo nói vậy là sai rồi, làm lại đi. Tới ngày hôm sau, anh ấy hẹn bạn bè đông đủ ở một nơi lãng mạn, tổ chức tiệc rồi bí mật lên cầu hôn: Em đồng ý lấy anh làm vợ nha".
Biết bạn trai hồi hộp, nói sai nhưng nữ ca sĩ vẫn gật đầu đồng ý. Tình huống sai sót nhưng dễ thương và là minh chứng cho thành quả của cặp đôi sau rất nhiều gian nan trong tình yêu. Cuối cùng, Mia òa khóc trong lần cầu hôn thứ 2 tại Đà Lạt.
Cặp đôi đã cưới nhau được 1 năm nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Ca sĩ Mia tên thật là Đặng Thị Tuyết Trinh (SN 1991). Chồng cô nàng là Triệu Trọng Vương (SN 1994), hiện đang làm về tổ chức sự kiện. Mia thường gọi chồng mình bằng nickname thân mật là "Búp Bê Socola" bởi anh chàng này sở hữu làn da bánh mật hệt như màu socola.
Theo thoidaiplus
-
3 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước