Bằng 5 cách này, bạn sẽ không lo người yêu mình một ngày đẹp trời chạy mất đi đâu
Muốn yêu dài lâu cũng không phải quá khó, chỉ cần biết trọn bộ 5 tuyệt đỉnh công phu sau mà thôi!
Bạn vẫn thường thắc mắc rằng tại sao các mối quan hệ của các cặp đôi khác lại có thể kéo dài năm này qua năm khác? Bạn e sợ rằng khi mình bước vào tình yêu thì sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và bỏ cuộc?
Nhưng mà khoan sợ đã nhé, vì dưới đây đã là 5 tuyệt chiêu dành cho bạn trong con đường tình yêu, giúp bạn giữ chặt trái tim người ấy ở bên mình nếu áp dụng đúng lúc!
Giữ sự giao tiếp
Bạn có thể cho rằng cách này là cách xưa như Diễm, nhưng chớ xem thường. Bởi vì khi mà mạng xã hội càng phát triển, kèm theo đó là các ứng dụng cho phép người ta nhắn tin, hỏi thăm nhau trên mạng gần như bùng nổ, thì sự giao tiếp trực tiếp giữa hai người lại sụt giảm đến mức đáng sợ.
Và bạn tin không, có những cặp đôi cho dù sống gần nhau, nhưng thời gian để họ gặp gỡ và chia sẻ trực tiếp với nhau những vấn đề trong cuộc sống lại vô cùng ít ỏi. Cũng chính bởi thế mà mối quan hệ mất đi sự kết nối tối thiểu cần thiết. Vậy nên bạn cần phải giữ sự giao tiếp với đối phương dù thời gian yêu nhau là dài hay ngắn, để góp phần nuôi dưỡng tình cảm được bền lâu.
Luôn luôn mới lạ
Điều này nghe có vẻ quen thuộc, nhưng kỳ thực nhiều người không dễ để làm được. Chúng ta thường có tâm lý mặc kệ, nhất là đã khi yêu rồi thì luôn nghĩ rằng đối phương đương nhiên phải chấp nhận mình, dù mình có thế nào đi chăng nữa.
Đúng là khi yêu, người ta sẽ chấp nhận bạn dù bạn thế nào. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn được phép bỏ mặc chính mình và mối quan hệ của mình, để nó dần trở nên cũ kỹ theo thời gian. Thay vào đó hãy thường xuyên đổi mới để "hâm nóng" lại tình cảm, đó cũng là một cách để khiến trái tim cả hai luôn rạo rực khi nghĩ về nhau, và chuyện yêu dù lâu nhưng vẫn tươi mới như thuở ban đầu.
Giữ sự thân mật
Đừng bao giờ quên những tiểu tiết nhỏ trong câu chuyện tình yêu của bạn. Đó là những cái nắm tay khi đi trên phố cùng nhau, là những lần chạm môi chào tạm biệt trước cửa nhà, là vòng tay ôm từ phía sau khi nửa kia mỏi mệt…
Bạn có thể cho rằng yêu nhau rồi thì cần gì phải "sến sến" như vậy nữa, nhưng con tim chúng ta vì yêu nên vẫn khao khát những sự va chạm và gần gũi thân mật với người mình yêu. Nếu bạn thường xuyên tỏ ra hờ hững với người yêu, không có bất cứ sự giao tiếp thể xác nào, thì rất có thể một ngày không xa tình yêu cũng rời bỏ bạn đi đấy!
Luôn giữ cam kết
Một chuyện tình yêu không thể kéo dài nếu như giữa hai bạn không có bất cứ sự cam kết nào về tương lai chung đôi. Rất nhiều người có tư tưởng yêu hôm nay mặc kệ ngày mai, nhưng suy nghĩ đó sẽ có thể làm tổn thương tới đối phương rất nhiều, vì khi họ yêu bạn sẽ luôn mong muốn được chung đôi sánh vai cũng bạn cả quãng đường về sau.
Chính thế nên điều cốt yếu là các bạn hãy cùng thảo luận và lắng nghe nhau, để biết rõ mục tiêu tương lai của cả hai người như thế nào. Sau đó, chỉ đơn giản là cùng nhau hướng tới điều tốt đẹp trong tương lai thôi.
Loại bỏ căng thẳng
Yêu nhau tất nhiên sẽ có lúc cãi vã, bát đũa còn có lúc xô cơ mà! Chỉ có điều hãy khôn ngoan và tỉnh táo, đừng thốt ra những lời khiến đối phương đau lòng trong cơn nóng giận. Biện pháp tốt nhất là hãy im lặng, rời đi và hít thở không khí trong lành. Chỉ nói chuyện trở lại khi cả hai đều đã bình tĩnh.
Chúng ta có thể rất khó để nói ra lời yêu thương nhau, nhưng lại quá dễ dàng để đánh mất nhau chỉ vì những lần cãi vã không đâu, từ những điều nhỏ nhặt.
Theo Trí thức trẻ
-
5 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước