Bàng hoàng nghe lời tuyên bố động trời của chồng khi đòi ly hôn

Mặc Văn quát tháo, chửi bới cô vô dụng, Linh vẫn bỏ ngoài tai ôm lấy hai đứa con để rồi tối đến, cô lại tủi phận nằm khóc một mình.



Linh và Văn kết hôn được 5 năm nay. Cô đã có hai đứa con kháu khỉnh, một con gái xinh xắn lên 4 và cậu con trai lên 2. Bề ngoài, ai cũng bảo vợ chồng cô hạnh phúc khi kinh tế ổn định, con ngoan, vợ chồng xứng đôi, thế nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Bao lâu nay Linh âm thầm khóc trong bóng tối một mình vì tủi phận và cam chịu cuộc hôn nhân khắc nghiệt này.

Linh đến với Văn xuất phát từ tình yêu, thế nhưng về chung sống, cô mới hiểu rõ bản chất của người chồng vẻ ngoài cao ráo, trí thức của mình. Về nhà, Văn không động tay vào bất cứ một công việc nào với lý do, anh làm chồng chỉ lo việc lớn, không thể bận tâm vào những thứ cỏn con đó được.

Vậy là một mình Linh phải làm hết từ chăm hai đứa con nhỏ đến hầu hạ luôn người chồng chỉ biết ăn xong rồi vắt chân lên ghế xem ti vi. Vất vả như thế nhưng Linh luôn chu toàn việc "đối nội, đối ngoại" và được gia đình chồng quý trọng.

Vậy nhưng, có lẽ những cố gắng của Linh vẫn không được Văn coi trọng. Một hôm, Văn tuyên bố nếu Linh không triệt sản thì Văn sẽ đi làm. Hai vợ chồng không thể sinh thêm con được nữa vì “cô không hiểu chuyện chút nào, cứ động tay chân vào là cô lại đẻ”. Bao nhiêu bực bội bấy lâu đến lúc này Linh “xả” ra hết.

Linh đáp trả lại rằng, cô vừa phải kiếm tiền lo cho cả gia đình, vừa phải phục vụ, hầu hạ bố con Văn thì làm sao còn thời gian để nghĩ đến việc này việc kia. Trong khi đó, lương kỹ sư của Văn chỉ được 4 triệu mỗi tháng nhưng từ lúc cưới đến nay vẫn phó thác mọi việc cho vợ.

Đến tiền sữa, bỉm, thuốc thang, ăn uống, phí học của con… cũng đều một mình Linh lo. Vậy mà Văn còn cao đạo rằng anh chỉ biết lo việc lớn, còn việc nhỏ một mình Linh quán xuyến hết.
 

Ảnh mang tính minh họa.

Ảnh mang tính minh họa.

Tối hôm đó, Linh đã nói hết suy nghĩ của mình và cô cảm giác như trút được gánh nặng, nỗi uất ức bấy lâu cô gồng gánh chịu đựng.

Vậy nhưng, không như Linh mong đợi, hôm sau, Văn tuyên bố sẽ ly hôn. Và điều kiện Văn đưa ra là nếu cô nhận nuôi hai đứa con thì sẽ phải ra đi tay trắng, nhà và mọi tài sản Văn đều hưởng hết. Ngược lại, nếu Linh không nhận nuôi hai con thì sẽ được nhà và mọi tài sản.

Dĩ nhiên, Linh thừa hiểu rằng, điều kiện Văn đưa ra chỉ để cô không có cớ trách cứ, bởi làm mẹ, lại một tay nuôi nấng hai đứa nhỏ từ lúc sinh đến bây giờ, cô làm sao có thể tham lam chọn tài sản để con lại cho Văn được.

Cô òa khóc và không chấp nhận một giải pháp nào Văn đưa ra. Cô không thể bỏ hai con cũng như không thể để lại căn nhà để hai con cô phải lang thang ngoài đường cùng mẹ được.

Bao lâu nay, cô cam chịu sự ghẻ lạnh của Văn cũng vì hai đứa con. Bây giờ, cô chịu đựng thêm sự sỉ nhục của anh cũng có là gì đâu. Mặc Văn quát tháo, chửi bới cô vô dụng, Linh vẫn bỏ ngoài tai ôm lấy hai đứa con, để rồi tối đến, cô lại âm thầm nằm khóc một mình.

Cô phải làm sao lúc này để giữ được tất cả? Ngôi nhà này, hai đứa con nữa, tất cả từng là nguồn sống, là niềm hi vọng của cô. Vậy mà trong chốc lát, người đàn ông cô nhỡ trao cuộc đời mình lại phủi bỏ tất cả, để cô phải khốn khổ như lúc này. Linh đau đớn không biết phải làm sao cho tương lai của mình và các con.

Theo Gia đình & Xã hội


cuộc sống hôn nhân ly hôn hôn nhân Tình yêu

Tin tức mới nhất