Không phụ sự mong mỏi của công chúng, khi xuất hiện ở buổi cinetour tối 2/9, Jo In Sung nhanh chóng chiếm trọn mọi ánh nhìn và ống kính truyền thông nhờ phong thái của một siêu sao hạng S đích thực.
Diện bộ trang phục tối giản nhưng thanh lịch với chiếc áo sơ mi màu vàng kem mix với quần trắng, Jo In Sung tôn trọn vóc dáng cao lớn và đôi chân dài miên man của mình.
Dù đã bước sang tuổi 45, gương mặt góc cạnh phong trần cùng nụ cười điềm tĩnh, đầy sức hút của anh vẫn "đốn tim" người hâm mộ như thời Gió Mùa Đông Năm Ấy. Nhiều khán giả có mặt tại hiện trường không khỏi trầm trồ, cảm thán rằng nam diễn viên ngoài đời đi đến đâu là tỏa hào quang nam thần ngời ngời đến đó.


Bộ phim xoay quanh một ngôi làng hẻo lánh sát khu phi quân sự, nơi người dân phải đối mặt và sinh tồn trước sự tấn công của một thực thể bí ẩn, nguy hiểm. Trước khi đến Việt Nam, HOPE đã khiến khán phòng Liên hoan phim Cannes bùng nổ với tràng vỗ tay kéo dài 6 phút và càn quét các kỷ lục đặt vé trước tại quê nhà.
Trong phim, Jo In Sung thủ vai Sung Ki (Seong Gi) - một gã thợ săn quả cảm. Đây được đánh giá là một trong những vai diễn nặng ký và đột phá nhất trong sự nghiệp của nam tài tử.

Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt siêu phẩm truyền hình lẫn điện ảnh "gây bão" như Chuyện Xảy Ra Ở Bali (2004), Song Hoa Điếm (2008), Gió Mùa Đông Năm Ấy (2013), Chỉ Có Thể Là Yêu (2014) và gần đây nhất là bom tấn siêu năng lực Moving (2023) từng gây sốt toàn cầu, trước khi trở lại với HOPE.



Khí chất quý ông lịch lãm, phong độ ngút ngàn của anh vẫn luôn là thổi năm châm hút khán giả chưa bao giờ ngừng.

