Bất ngờ vụ rút dép tát cô gái trẻ giữa phố cổ nghi cặp bồ với chồng người ta
Bị đánh đau, cô gái trẻ không thể phản kháng chỉ khóc lớn và cúi người tránh những cú tát vào mặt.
Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị người phụ nữ rút dép tát vào mặt, giật tóc dã man giữa phố cổ, tối ngày 11/12, đại diện Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn phường.
Cụ thể, vào tối ngày 10/12, nhiều người chia sẻ đoạn clip ghi lại sự việc 1 cô gái trẻ bị đánh hội đồng dã man trên phố Hàng Đào.
Theo nội dung trong đoạn clip, cô gái đang dừng xe trước một cửa hàng thì bị nhóm khoảng 3-4 người lao vào đánh tới tấp.
Cô gái bị đánh tát, giật tóc dã man trên phố Hàng Đào - Ảnh cắt từ clip.
Trong đó, một người phụ nữ đã đánh cô gái rất mạnh tay, dùng 1 chiếc dép tát mạnh nhiều nhát vào mặt, đồng thời còn giật tóc, lên gối vào mặt tình địch.
Vừa đánh, người phụ nữ này vừa chửi bới lớn tiếng đối thủ bằng nhiều lời lẽ thô tục.
Không những thế, 1 người phụ nữ khác còn cầm chiếc mũ bảo hiểm đập mạnh vào lưng cô gái. Những nam thanh niên đi cùng dù không "động thủ" nhưng cũng giúp sức bằng cách giữ tay cô gái lại để người phụ nữ trên đánh.
Cô gái bị nhóm người đánh nhưng không thể chống đỡ - Ảnh cắt từ clip.
Vụ việc gây xôn xao cả một góc phố, chiếc xe máy màu vàng dựng gần đó cũng bị xô đổ do cuộc ẩu đả. Nhiều người dân xung quanh chứng kiến sự việc chạy lại can ngăn nhưng không thành.
Trong đoạn clip không rõ có sự xuất hiện của "nhân vật" người chồng hay không.
Dù chưa rõ thực hư, đầu cuối câu chuyện tuy nhiên rất nhiều người cho rằng nếu đúng là cô gái cặp kè với người đã có vợ thì đáng lên án.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng dù thế nào thì việc nhóm người kia đánh hội đồng 1 cô gái là điều không nên làm.
Theo Báo Đất Việt
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước