- Thời gian qua, BB Trần phủ sóng khắp chương trình truyền hình thực tế lẫn sân khấu hài kịch. Đây có phải thời điểm rực rỡ nhất trong sự nghiệp của anh?
Đối với tôi thời điểm này chưa phải rực rỡ nhất, tôi vẫn chưa hài lòng với những gì đã làm. Dù cảm thấy may mắn và vui với những gì đạt được nhưng tôi còn rất nhiều dự định chưa thực hiện trong năm nay như parody, webdrama, phim ngắn...
Đối với tôi, khi nào có những sản phẩm như mình đặt ra kế hoạch thì mới đó gọi là thành công rực rỡ, hiện tại vẫn còn ít lắm.
- Để có được sự thành công như ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi những gì?
Tôi đánh đổi nhiều thứ lắm. Điều đầu tiên gây áp lực là cân nặng, tôi phải giữ vóc dáng này. Người ta nói giảm cân mới cực, còn với tôi giữ cân mới cực. Thậm chí có những parody tôi phải ép cân rất nhiều, tới hơn 10kg, con gái phải mượt mà chứ cường tráng thì kỳ lắm.
Nhiều người nói tôi cao nên mập chút cũng không sao, nhưng tôi rất khắt khe với chính mình, khi xuất hiện phải đẹp. Đóng vai nữ phải thanh thoát, nữ tính, mềm mại.
Tôi giữ cân nặng để phù hợp với cả hai vai nam và nữ. Sống hai giới tính mệt mỏi thật sự. Sáng dậy thấy lên nửa cân là trời đất sụp xuống, cả ngày không làm được việc. Cân nặng làm tâm lý tôi hoang mang.
Bây giờ tôi chuyển qua ăn chay, ăn bắp, đậu, bơ..., những thứ mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn. Khi biết những thực phẩm này tốt cho sức khỏe, tốt cho dáng thì phải ăn. Lúc trước không có tiền ăn ngon, giờ có tiền cũng không được ăn ngon luôn.
Nói về đánh đổi thì tôi mất mát nhiều thứ. Tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình, mọi người cũng trách móc tôi, nhưng tính chất công việc mà.
Có lúc tôi cũng ước mình như người bình thường, đi làm ngày 8 tiếng, cuối tuần có ngày nghỉ, còn làm như tôi là không biết ngày nào được nghỉ. Có những ngày tưởng đâu mai nghỉ rồi, mà tối hôm đó lại nhận show tiếp. |