Bé 8 tháng tuổi sống sót sau 3 ngày bị bỏ rơi trong túi nilon

Bé gái được phát hiện trong tình trạng bẩn thỉu, hô hấp khó khăn và mắt nhắm nghiền.

CNN đưa tin, chiều 8/8, gia đình cô Kayla Seals, sống tại Walnut Street, Philadelphia, Mỹ nghe tiếng động lạ quanh nhà. Ban đầu, cô Seals nghĩ đó là tiếng kêu của động vật: "Tôi nhặt chiếc túi lên và thấy một chiếc chân thò ra, ôi trời, đó là một đứa trẻ".
 

Bé 8 tháng tuổi sống sót sau 3 ngày bị bỏ rơi trong túi nilon-1
Bé gái 8 tháng tuổi đang dần phục hồi sức khỏe. 

 

Seals mở túi và thấy một bé gái độ 8 tháng tuổi ở bên trong. "Tôi bế con bé lên, đưa nó vào nhà tắm rửa. Nó có vẻ rất khó khăn để thở, mắt cũng không mở nhưng miệng thì há. Tôi cho con bé uống một chút nước, nó phản xạ lại. Tôi lau mắt cho nó, đôi mắt to tròn dần hé mở", cô nói.

Cảnh sát địa phương xác định bé gái đã bị bỏ rơi khoảng 72 giờ, bị mất nước nặng. Hiện bé được chăm sóc trong bệnh viện và dần hồi phục. 

Mẹ của đứa trẻ là Harriette Hoyt, 17 tuổi, đến từ Pennsylvania đã bị buộc tội cố ý giết người. Khi bị bắt, cô này đang ở cùng một người bạn cách xa nơi bỏ rơi đứa trẻ
 


Theo Ngoisao.net


bé sơ sinh bỏ rơi

Tin tức mới nhất