Bé gái 3 tuổi tử vong do cha dượng bạo hành: Khởi tố cả người mẹ
Liên quan vụ cha dượng bạo hành dã man khiến cháu L.T.T.V 3 tuổi tử vong, cơ quan điều tra đã khởi tố Trần Văn Khởi (cha dượng bé) và người mẹ vô cảm.
Tìm đến căn nhà của Trần Văn Khởi ở tổ 8, khu phố 1, thị trấn Thứ 11, ngôi nhà nhỏ mái tôn nằm giữa cánh đồng heo hút, vắng người qua lại. Sau khi Khởi bị bắt để điều tra về hành vi giết người, căn nhà này khóa cửa cho đến nay.
Bà Trần Thị Đầy, hàng xóm với Khởi, nói: "Căn nhà Khởi đang sinh sống là nhà tình thương được Nhà nước, mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình.
Mấy năm nay, cha mẹ Khởi cất chòi tạm ở thị trấn Thứ 11 để tiện cho việc thu mua phế liệu, còn căn nhà này để lại cho Khởi và vợ sinh sống. Chưa từng nghe Khởi có tai tiếng gì, tuy nhiên, Khởi ít tiếp xúc với hàng xóm, khó gần gũi với mọi người xung quanh".
Bị can Trần Văn Khởi
"Cách đây không lâu, tôi thấy Khởi chở một người phụ nữ cùng đứa trẻ khoảng 2 -3 tuổi, khi đó mới biết Khởi có vợ. Mới đây, hay tin cháu bé tử vong do Khởi bạo hành, tôi giật mình và không nghĩ Khởi lại làm như vậy.
Tôi tội nghiệp và thương cho đứa trẻ, nó còn nhỏ, đâu có tội tình gì. Do Khởi sống khép kín nên tôi và những người ở đây ít qua lại, tiếp xúc nhiều với nhau", bà Đầy nói.
Người mẹ bỏ trốn cùng chồng "hờ"
Bà Hạnh (bìa phải) mẹ ruột của Khởi kể về đứa con Ảnh: Nhật Huy
Một cán bộ công an thị trấn Thứ 11 thông tin, trong thời gian sống chung, mỗi lần thấy bé V tiểu tiện trong quần, Khởi tỏ ra bực bội, nhiều lần đánh đập bé. Khởi còn dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào miệng hay dùng kìm nhổ răng của bé.
Khoảng 6 giờ sáng 18/11, khi phát hiện con riêng của vợ tiểu tiện trong quần, Khởi đánh đập làm cháu bé bị thương nặng. Thấy bé có biểu hiện bất thường, Khởi và vợ là Nguyễn Thị Hà đưa con đến Trung tâm Y tế huyện An Minh để thăm khám và được phát hiện bé đã tử vong. Cả hai vội vã đưa con rời khỏi trung tâm.
Căn nhà nơi xảy ra vụ bạo hành
Phát hiện nhiều vết thương trên khắp cơ thể nạn nhân, nghi có dấu hiệu bạo hành, Trung tâm Y tế trình báo cơ quan điều tra Công an huyện An Minh. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng trích xuất các camera an ninh để truy tìm và điều tra vụ việc.
"Lúc đến bệnh viện, vợ chồng Khởi có để lại số điện thoại và một số thông tin cá nhân. Tuy nhiên, lúc cơ quan điều tra liên hệ thì Khởi đã tắt điện thoại.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người đưa bé V. đến bệnh viện hôm ấy chính là Khởi và Hà. Khi tìm đến căn nhà nơi xảy ra vụ việc thì cửa đã khóa", một cán bộ công an nói.
Làm việc với cơ quan công an, mẹ ruột của Khởi cho biết đã cùng con trai đưa thi thể cháu bé về xã Đông Hưng B, huyện An Minh để chôn cất và khai không biết việc Khởi bạo hành con riêng của vợ.
Sau đó, cơ quan chức năng tung nhiều mũi trinh sát nắm tình hình và phát hiện Khởi cùng vợ bỏ trốn lên TP Rạch Giá (Kiên Giang). Do không có tiền, Khởi bán chiếc điện thoại đang sử dụng với giá 50.000 đồng để đổ xăng trong quá trình bỏ trốn.
Ngoài ra, vợ của Khởi còn đến nhà họ hàng, người thân để mượn tiền nhưng không được.
Ngư phủ máu lạnh
"Khởi chưa có tiền án, tiền sự, gia đình đông anh chị em. Cha mẹ và các anh chị em của Khởi sinh sống bằng nghề thu mua phế liệu để mưu sinh. Sau khi cháu bé tử vong, lúc đầu cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng Khởi vứt xác hoặc đem thi thể đi sang địa bàn khác.
Tuy nhiên, Khởi và vợ đã đưa về xã Đông Hưng B, để chôn cất trên phần đất của gia đình. Khởi và Hà sống chung với nhau nhưng không đăng kí kết hôn. Chị Hà từng có gia đình và có 2 con gái. Cách đây vài tháng, một đứa con của chị Hà bị tai nạn và tử vong", một cán bộ công an thị trấn Thứ 11 cho biết.
Bà Huỳnh Thị Hạnh, 71 tuổi, mẹ ruột của Khởi cho biết, gia đình có 12 người con, Khởi là con trai út. Do hoàn cảnh khó khăn nên Khởi học hết lớp 2 rồi nghỉ cùng mẹ mưu sinh.
Khi chưa có dịch bệnh Covid-19, Khởi làm ngư phủ. Sau khi dịch bùng phát, Khởi tạm ngưng công việc, không lâu sau gặp, quen chị Hà. Khởi có dẫn vợ về chào hỏi gia đình và sống chung với nhau được vài tháng.
Bà Hạnh kể: "Hôm đó khoảng 7 - 8 sáng, tôi đang đi thu mua phế liệu thì thằng Khởi cùng bạn nó chạy xe đến gặp tôi và nói mẹ về gấp có chuyện rồi. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là chồng tôi có chuyện không may vì ông ấy bị tai biến gần 20 năm nay.
Khi về đến nhà, tôi thấy thi thể cháu bé nằm trên giường, còn vợ nó ngồi cạnh. Tôi có hỏi vì sao đứa nhỏ chết. Thằng Khởi chỉ nói là nó bệnh hơn 2 tuần, rồi nó ăn xúc xích bị trúng… Tôi nghe nó nói vậy chứ đâu có biết chuyện nó bạo hành".
Theo lời bà Hạnh, vợ chồng Khởi xin bà được chôn thi thể cháu tại phần đất của gia đình. Chôn cất xong, Khởi và vợ lên xe chạy mất.
Theo Tiền Phong
-
14 phút trướcDo kẹt tiền tiêu xài, người đẹp 22 tuổi ở Quảng Trị đã hack Facebook rồi mượn danh chủ tài khoản để lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng của một nạn nhân ở Quảng Bình.
-
1 giờ trướcHọc sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay có 4 ngày (từ 23-26/5) kiểm tra thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên…, sửa chữa kịp thời sai sót.
-
3 giờ trướcLiên Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào chiều ngày 23/5 thay vì ngày mai (21/5).
-
4 giờ trướcSau khi tạo dựng hình ảnh để lấy niềm tin, Hằng bắt đầu lần lại các mối quan hệ với những người có tiền, gạ nạn nhân hùn vốn kinh doanh bất động sản.
-
4 giờ trước5 tháng bỏ hết công việc để chăm sóc nạn nhân tại viện, bỏ ra gần 230 triệu đồng bồi thường dù người đi xe máy sai, nhưng tài xế N. vẫn bị "bỏ rơi" tại tòa.
-
6 giờ trướcSau chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam trước U23 Malaysia, người hâm mộ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tràn ra ra đường hò reo, vui mừng.
-
7 giờ trướcPha ghi bàn tuyệt đẹp của Tiến Linh trước U23 Malaysia đã giúp Việt Nam giành vé vào chung kết SEA Games 31. Với chiến thắng này đội tuyển U23 Việt Nam được thưởng 1 tỉ đồng.
-
7 giờ trướcNhững đối tượng cho vay nặng lãi qua app lấy hình ảnh của các giáo viên, học sinh đăng lên mạng xã hội để khủng bố tinh thần, gây áp lực buộc một cô giáo ở Đồng Nai phải trả tiền.
-
8 giờ trướcMệt mỏi là một trong những triệu chứng thường gặp nhất ở giai đoạn hồi phục sau mắc Covid-19, được mô tả là cảm giác quá tải hay kiệt sức cả về thể chất và tinh thần.
-
8 giờ trướcTừ đêm nay (19/5) và ngày mai, mưa bắt đầu ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng phạm vi ra toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ đồng thời gia tăng về cường độ và kéo dài nhiều ngày, có thể hết tháng 5.
-
17 giờ trướcChiều 19/5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hiền.
-
18 giờ trướcSau nhiều tháng lẩn trốn, hai tội phạm trốn khỏi trại giam ở Quảng Trị đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
-
18 giờ trướcCựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường lĩnh mức án 4 năm tù vì liên quan đến vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
-
19 giờ trướcCông an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, trên địa bàn có sự việc phụ nữ bế con đi thẳng xuống bến đò rồi quăng xuống sông.
-
19 giờ trướcHai người phụ nữ được cho là vợ và nhân tình đã quyết định bắt tay, "dạy dỗ" người đàn ông trăng hoa.
-
22 giờ trướcLiên quan đến vụ việc cô giáo tiếng Anh bị tố đánh học trò “như cơm bữa”, qua làm việc với đoàn kiểm tra của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cô giáo L. thừa nhận đã đánh 19 em của hai lớp khối 9 trong mỗi giờ học.
-
22 giờ trướcNếu người dân cố tình mang vật nuôi vào không gian đi bộ Hồ Gươm; sử dụng loa, đài… để phát tán âm thanh công suất lớn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.
-
23 giờ trướcĐược biết, gia đình cháu bé thuộc diện khó khăn, nhà có 2 con nhỏ đều bị bệnh, con lớn của vợ chồng này cũng bị mù bẩm sinh.
-
23 giờ trướcCông an phát hiện cơ sở này có hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.
-
23 giờ trướcHọc bổng Đại sứ Vương Quốc Anh với giá trị 800 triệu đồng/ suất đã được trao cho 4 sinh viên xuất sắc, mang đến cơ hội học tập trong môi trường chuẩn quốc tế tại Việt Nam.
Tin tức mới nhất
-
45 phút trước
-
58 phút trước
Hay nhất 2sao
-
2 ngày trước
-
-
-
2 ngày trước